2022-08-27, 07:23 PM
FB Long Tran
Chuyện dưới đây có thể gây phản cảm, kính xin đọc với sự thận trọng!
ANH CÒN MAY MẮN … HƠN TUI NHIỀU!😀😀😀😝
Đôi lời rào đón:
Mía sâu có đốt! Không nên vơ đũa cả nắm! Có người rất may mắn gặp được người chân thật, họ gởi tiền về mua nhà, đất ruộng… nhờ bà con hay bạn gái đứng tên sau đó lời rất nhiều và nên duyên vợ chồng….Vì vậy xin đừng dùng chuyện hư cấu dưới đây để qui kết… ai cũng vậy !😀😀😀
Hai bạn có chuyện buồn, mượn rượu giải sầu:
- Anh biết không! Nhiều năm về trước đất đai ở VN chưa có giá, ở Mỹ làm ăn được nên khi về thăm đem tiền về! Trời ơi! Người ta tiếp đãi như ông hoàng, nói ngọt như mật, thề non hẹn biển, hứa chắc như đinh đóng cột!!!
Bên này tui làm ngày làm đêm dành dụm gom góp gởi về mua đất mua nhà mua ruộng… và nhờ người quen đứng tên.
Rồi thời gian dần trôi! Đất đai nhà cửa ở VN lên giá!
Tui về thăm thúc giục bán để đem tiền qua Mỹ, họ không bán. Cãi nhau, goi họ không thèm bắt máy! Về VN họ khong thèm tiếp… không nhìn mặt nhau…. Tui vừa mất tiền vừa mất cả người thân!!!
- Chuyện của anh thật buồn nhưng cũng có rất nhiều người bị…. !!! Mà khi đi mua nhà mua ruộng đất, họ có đưa anh đi chỉ cho xem hình dạng nó to hay nhỏ, tròn hay méo!???😀😀😝
- Có! Họ có cho coi!
- Vậy thì anh còn may mắn hơn tui!!!
- Mất tiền lẫn tình thâm mà còn may mắn!
- Đúng vậy! Dù sao anh cũng được nhìn một cái…
Còn tui…
- Còn anh thì sao???
- Tui quen người yêu qua mạng, gởi tiền về giúp em đi học…. rồi định mai mốt về cưới em!
Tui về quê gặp nàng! Chắc như bắp nên tiếp tục gởi tiền về bảo lãnh em qua!
- Em có cho … xem ruộng đất gì không???😀😀😝
- Không anh ơi! Em bảo rằng em là con nhà gia giáo! Phải để dành cho đến lúc cưới nhau!
Tui nghĩ sớm muộn gì cũng của mình, nên không thúc ép! Không ngờ, khi qua đến phi trường Mỹ em có người khác đón!😀😀😀😝😂
PS:
“Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông!
Từ dạo quen em vẫn ngóng trông!
Chưa đủ giấy tờ… em cấm ngó!
Qua Mỹ được rồi… em lại dong! “
Túm lại dù sao ảnh cũng còn nhìn được một cái, còn hơn tui không hề biết nó tròn hay méo!😀😝😂😂😂
Chuyện dưới đây có thể gây phản cảm, kính xin đọc với sự thận trọng!
ANH CÒN MAY MẮN … HƠN TUI NHIỀU!😀😀😀😝
Đôi lời rào đón:
Mía sâu có đốt! Không nên vơ đũa cả nắm! Có người rất may mắn gặp được người chân thật, họ gởi tiền về mua nhà, đất ruộng… nhờ bà con hay bạn gái đứng tên sau đó lời rất nhiều và nên duyên vợ chồng….Vì vậy xin đừng dùng chuyện hư cấu dưới đây để qui kết… ai cũng vậy !😀😀😀
Hai bạn có chuyện buồn, mượn rượu giải sầu:
- Anh biết không! Nhiều năm về trước đất đai ở VN chưa có giá, ở Mỹ làm ăn được nên khi về thăm đem tiền về! Trời ơi! Người ta tiếp đãi như ông hoàng, nói ngọt như mật, thề non hẹn biển, hứa chắc như đinh đóng cột!!!
Bên này tui làm ngày làm đêm dành dụm gom góp gởi về mua đất mua nhà mua ruộng… và nhờ người quen đứng tên.
Rồi thời gian dần trôi! Đất đai nhà cửa ở VN lên giá!
Tui về thăm thúc giục bán để đem tiền qua Mỹ, họ không bán. Cãi nhau, goi họ không thèm bắt máy! Về VN họ khong thèm tiếp… không nhìn mặt nhau…. Tui vừa mất tiền vừa mất cả người thân!!!
- Chuyện của anh thật buồn nhưng cũng có rất nhiều người bị…. !!! Mà khi đi mua nhà mua ruộng đất, họ có đưa anh đi chỉ cho xem hình dạng nó to hay nhỏ, tròn hay méo!???😀😀😝
- Có! Họ có cho coi!
- Vậy thì anh còn may mắn hơn tui!!!
- Mất tiền lẫn tình thâm mà còn may mắn!
- Đúng vậy! Dù sao anh cũng được nhìn một cái…
Còn tui…
- Còn anh thì sao???
- Tui quen người yêu qua mạng, gởi tiền về giúp em đi học…. rồi định mai mốt về cưới em!
Tui về quê gặp nàng! Chắc như bắp nên tiếp tục gởi tiền về bảo lãnh em qua!
- Em có cho … xem ruộng đất gì không???😀😀😝
- Không anh ơi! Em bảo rằng em là con nhà gia giáo! Phải để dành cho đến lúc cưới nhau!
Tui nghĩ sớm muộn gì cũng của mình, nên không thúc ép! Không ngờ, khi qua đến phi trường Mỹ em có người khác đón!😀😀😀😝😂
PS:
“Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông!
Từ dạo quen em vẫn ngóng trông!
Chưa đủ giấy tờ… em cấm ngó!
Qua Mỹ được rồi… em lại dong! “
Túm lại dù sao ảnh cũng còn nhìn được một cái, còn hơn tui không hề biết nó tròn hay méo!😀😝😂😂😂