2022-06-15, 11:01 AM
(2022-06-15, 12:23 AM)005 Wrote: Thầy Ngáp suy bụng ta ra bụng 5 rồi. 5 từ hồi giờ mỗi bận yêu đương chỉ có một người. Đâu có bản lĩnh bắt cá bằng máy, ủa lộn, bắt cá nhiều tay như thầy Ngáp. hihihi Trong nhiều mối tình từ thuở học trò đến khi trưởng thành, chỉ có mối tình với cháu bà Lệ Thủy là gần như 70% yêu đơn phương. Hồi nhỏ tui mê giọng ca ngọt ngào của bà Lệ Thủy với Minh Cảnh khi có dịp họ hát cặp. Nhưng cháu gọi bà bằng cô thì tui mê mọi phương diện. hihihi. Tiếc rằng trong mắt nàng thì trọng lượng của tui còn rất thấp, tình cảm chắc chưa qua khỏi đầu gối (mắt cá thì qua rồi). Cũng có thể là nàng kín đáo. Đó là chuyện tình cảm duy nhất bí hiểm mà bây giờ tóc bạc rồi vẫn không hiểu được. Những người phụ nữ khác "đi qua đời 5" thì đơn thuần, hiền hậu và ít nói hơn ... 5. hahahaha Nói tóm lại là đa tình đa cảm, yêu nhiều người nhiều lúc, chứ không có yêu nhiều người một lúc. Nhưng vì yêu mà hát hò thì không có, vì yêu mà làm thơ thì có. Hồi trẻ, 5 là một cây làm thơ, nhưng từ ngày vào đại học, tự nhiên bỏ ngang, chẳng có hứng gì cho tới bây giờ. Có lẽ vì làm thơ không có người để đọc.
Hmm..... Ai mà nói suy bụng ta ra bụng 5.... Ai ai cũng vậy hồi trẻ đại đa số là yêu nhiều người nhưng chỉ có theo đuổi yêu 1 người thôi.... Mà cũng đâu có nói là đeo đuổi yêu nhiều người 1 lúc ... yêu 1 người không được thì phải yêu tới người khác.... Chứ ai đâu mà đèo bồng tới 2, 3 người.....
Còn chuyện về tình yêu ai mà nói trước được.... có khi theo đuổi mà không thành có khi buông xuôi thì lại vướng vào.... Tóc bạc mà nhuộm đen thì .... chuyện bí ẩn hay bẩn í cũng sẽ không có đáp số trừ khi đối phương bật mí những bí mật cho mình biết thôi.... Vì vậy không cần tìm hiểu thêm cứ để những cái bí mật đó thành sự huyền diệu cho 1 cuộc tình đã qua là tốt nhất.... Biết đâu những sự mật bí đó mà tìm hiểu, tìm tòi được lại cho con tim mình lại rướm máu thêm 1 lần hay nhiều lần nữa.....
Còn yêu theo vụ hát hò.... thì chắc đã làm ca sĩ rồi..... đâu còn có thời gian vào đây hát chơi cho vui..... Hahahahahahahaha.... Hồi đó ai ai cũng làm thơ.... nhưng thời này làm thơ thì chắc không xong rồi... với nữa ai mà đọc.... vì thời điện tử câm cái phone lên .... a lô, a lô thì tiện hơn.... không thôi bấm bấm mấy chữ gởi đi và bên kia gởi lại .... thì 1 là xong 2 là...... 2 là tình tính tang nhắn tin cho người khác.....
Nói thì nói vậy thôi .... cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ là chỉ yêu và chỉ theo đuổi có 1 người rồi bị tởn tới già luôn .... ý lộn bị đèo bồng tới già luôn ..... Không biết có nên nói là những người này là những người chưa biết yêu hay không .... Nhưng biết chắc chắn vẫn có cái thú gọi là thú đau thương nhưng những người yêu nhiều hay đã yêu hụt..... Hahahahahahahahaha..... Until then .... Good Luck...
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!



