2022-05-31, 09:14 AM
(2022-05-31, 09:02 AM)abc Wrote: bạn Ech,
đọc tới đoạn bên dưới không cười không đuợc, hỏng lẽ tác giả là VB member?
"Tuần qua, James tham gia một group về Văn, Thơ thì bắt đầu cảm nhận được sự "Drama" của group này. Họ đối xử nhau, sử dụng "đòn" để đánh người khác quan điểm bằng các thủ thuật kiểu 'phủ đầu'. 'bạn còn bé lắm, chưa đủ trình độ thì đừng bàn với tôi', 'bạn dốt về lịch sử, thì đừng nói với tôi'. Họ tự đánh bóng trình độ họ lên thật cao để dễ dàng nhằm hạ gục đối phương."
không biết mà làm thì còn dễ sửa , biết mà vẫn khoái khi làm thì khó chữa , đến một độ nào đó thì hết thuốc chữa
Anh James này là 1 thành viên trong group của San Jose trên FB. Anh ta là 1 trong những người mà tui kính phục. Chuyện anh ta đã từng làm như sẵn sàng bỏ công sức ra giúp cho đồng hương những chuyện về sửa chửa nhà cửa lặt vặt hoàn toàn miễn phí vì anh ta giỏi về vấn đề này. Một con người nói năng điềm đạm trong group ,và được mọi người quý mến. Bản thân anh ta cũng gặp những nghịch cảnh như vợ bị bạo bệnh, nhưng không hề than vãn. Một Phật tử đúng nghĩa, hành đạo hay quá, làm ai cũng ngưỡng mộ.
Còn các drama online thì ở đâu cũng giống nhau thôi sư phụ ơi, 20 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và mãi sau cũng vậy. Drama queen (và king) thì ở đâu cũng có. Ở trước mặt sư phụ chắc cũng là một drama... prince nè
