2022-05-27, 07:33 PM
Chiều nay có chút rảnh ghé vào đây mới nghe được vài bài xả hơi. Chiều Hạ Vàng, lời nhạc nghe thấm đọng. Thích lời bài hát này quá, hôm nào rảnh mình sẽ hét thử bài này.
Rồi Mai Tôi Đưa Em. :) Có thể cho rằng đây là giọng ca mới lạ version 2022 của bạn Phai cũng không sai lắm, nghe khác hơn, hay hơn. Và đặc biệt là giọng của thầy phai hát bài này nghe nhỏ nhẹ thỏ thẻ như tâm sự chuyện gì đó. :)
Nghe bài Anh Hùng Xạ Điêu nhớ lại một thời mê say luyện truyện chưởng kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh.
Rồi Mai Tôi Đưa Em. :) Có thể cho rằng đây là giọng ca mới lạ version 2022 của bạn Phai cũng không sai lắm, nghe khác hơn, hay hơn. Và đặc biệt là giọng của thầy phai hát bài này nghe nhỏ nhẹ thỏ thẻ như tâm sự chuyện gì đó. :)
Nghe bài Anh Hùng Xạ Điêu nhớ lại một thời mê say luyện truyện chưởng kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore