2022-05-26, 08:43 PM
@ To Mod Team:
Cảm ơn vì đã thông báo, giờ thì chắc em ý đang ngồi trên máy bay vượt nửa vòng trái đất về nhà rồi, chắc khi về em ý sẽ vào líu lo cho coi, ham ăn ham nói như em ý mà cả tháng không được hót tiếng nào xem ra cũng bức bối lắm dzồi. Nhất là nhà bỏ hoang lâu ngày, lại bị tui vào quậy phá tanh bành như này, hắn không la oai oái lên thì chịu sao nỗi.
@ Anh Thiền sư:
Nhắc lại chuyện cũ làm chi cho thim đau lòng con cuốc cuốc anh ui, hồi đó phải nói là tui cực kỳ hứng thú vì dưng không có một em nhảy ra trả treo với mình, ngang nhiên giữa chốn công đường tỏ tình với mình trước, thử hỏi là đờn ông thứ thiệt ai mà nhịn cho nỗi?. Rõ ràng kua tui trước vậy mà cứ chu cai miêng cong cớn lên bảo rằng tui kua ẻm trước, con gái nghĩ cũng ngộ thiệt, có nói không, không nói có, thế nên có ông nhạc sỹ hay viết rằng, Em ơi đừng dối lòng, dù sao đi nữa, không nhớ đến tình đôi ta?.
Dẫu sao thì tất cả cũng chỉ là những kỷ niệm vui vui, một ký ức đẹp thôi anh. Bởi những gì diễn ra công khai trên cõi ảo dường như chỉ là chuyện vui, y như chiện cổ tích, không có thật, còn những chiện bên trong, chiện hậu trường phía sau sân khấu, chiện diễn ra trong "bờ" trong "bụi" xem ra mới là chiện thật là vậy.
Anh nhận xét chính xác về tui, bởi dạo này thường ngâm nga, Dường như trong ta em đang có điều tuyệt vọng, Dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong, Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi, Xin em cùng ta hát để nhớ hoài... (Bài này anh có hát rồi thì phải?.
). Cái khiến tui rơi vào trầm cảm thuần túy chỉ liên quan đến tình yêu, tình yêu đôi lứa, tình yêu người thân chứ không phải rỗi hơi để trầm cảm vì những chuyện vớ va vớ vẫn khác, không phải là sự hững hờ chi hết. Mới đó mà đã giáp một năm rồi đó anh, nhanh thật. Hy vọng mọi việc sẽ qua nhanh, lòng thư thái được thì mới dám khoác áo "long bào" đi dạo phố mùa xuân, biết đâu "ông hoàng nhạc sến" sẽ trở lại sân khấu để cống hiến cho bà con những bài hát "để đời" thì sao?. Cũng biết đâu sẽ gặp một em Crayon thế hệ 2, thế hệ 3, cùng nhau viết tiếp lên câu chiện tình loãng moạn, lâm ly bi đát, thống thiết diễm tình cho con cháu đời sau chiêm nghiệm và thấm thía cái nghĩa thật sự của hai chữ Tình Yêu?....
Thường thì người ta thấy mình không giỏi về cái gì, thiếu sót cái gì, yếu kém về cái gì... thì hay bàn loạn về đề tài đó, thí dụ như tui chẳng hạn, tui thiếu tình yêu, tui thất bại trong tình yêu, tui thiếu thốn tình yêu thế nên tui hay thích nói về nó, chỉ vậy thui hà.
Chúc anh vui & khỏe.
Thân ái.
Cảm ơn vì đã thông báo, giờ thì chắc em ý đang ngồi trên máy bay vượt nửa vòng trái đất về nhà rồi, chắc khi về em ý sẽ vào líu lo cho coi, ham ăn ham nói như em ý mà cả tháng không được hót tiếng nào xem ra cũng bức bối lắm dzồi. Nhất là nhà bỏ hoang lâu ngày, lại bị tui vào quậy phá tanh bành như này, hắn không la oai oái lên thì chịu sao nỗi.

@ Anh Thiền sư:
Nhắc lại chuyện cũ làm chi cho thim đau lòng con cuốc cuốc anh ui, hồi đó phải nói là tui cực kỳ hứng thú vì dưng không có một em nhảy ra trả treo với mình, ngang nhiên giữa chốn công đường tỏ tình với mình trước, thử hỏi là đờn ông thứ thiệt ai mà nhịn cho nỗi?. Rõ ràng kua tui trước vậy mà cứ chu cai miêng cong cớn lên bảo rằng tui kua ẻm trước, con gái nghĩ cũng ngộ thiệt, có nói không, không nói có, thế nên có ông nhạc sỹ hay viết rằng, Em ơi đừng dối lòng, dù sao đi nữa, không nhớ đến tình đôi ta?.

Dẫu sao thì tất cả cũng chỉ là những kỷ niệm vui vui, một ký ức đẹp thôi anh. Bởi những gì diễn ra công khai trên cõi ảo dường như chỉ là chuyện vui, y như chiện cổ tích, không có thật, còn những chiện bên trong, chiện hậu trường phía sau sân khấu, chiện diễn ra trong "bờ" trong "bụi" xem ra mới là chiện thật là vậy.
Anh nhận xét chính xác về tui, bởi dạo này thường ngâm nga, Dường như trong ta em đang có điều tuyệt vọng, Dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong, Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi, Xin em cùng ta hát để nhớ hoài... (Bài này anh có hát rồi thì phải?.


Thường thì người ta thấy mình không giỏi về cái gì, thiếu sót cái gì, yếu kém về cái gì... thì hay bàn loạn về đề tài đó, thí dụ như tui chẳng hạn, tui thiếu tình yêu, tui thất bại trong tình yêu, tui thiếu thốn tình yêu thế nên tui hay thích nói về nó, chỉ vậy thui hà.

Chúc anh vui & khỏe.
Thân ái.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.