2022-04-21, 01:06 AM
có nhiều người cho rằng Vân về phe Putin
... thiệt ra không phải là như vậy .. tại sao Vân lại về phe Putin , khi từ trước tới nay , Vân không hề thích cs
??
có những chuyện rất là controversal ... như chuyện chích Covid vs. không chích Covid ... chuyện Donald Trump vs Joe Biden
- bà con tranh cãi qua , tranh cãi lại ... nhưng có thay đổi được sự việc không ??
- không hề thay đổi được sự việc nhá
- đối với Vân , Vân chấp nhận sự khác biệt ở đây , mỗi người có sự suy nghĩ riêng của mình
- Vân không hề cho chích là ngu , hay không chích là ngu ... hoặc Donald Trump là ngu , hay Joe Biden là ngu
- dĩ nhiên , Vân cũng có những suy nghĩ riêng của mình , và Vân chấp nhận sự suy nghĩ khác biệt của người khác
ĐIỀU MÀ VÂN TIN VÀO LÀ ... Ý CHUÁ ĐƯỢC NÊN
- anh chích , có chắc là anh không chết không ??? không hề
- anh không chích , có chắc là anh chết không ??? không hề
- Donald Trump (ban đầu Vân không có thành kiến nhiều về ông) ... nhưng khi ông chưa thắng cữ , mà ông đả"ngạo mạn" cho ông thắng cữ rồi .. thì tự nhiên Vân có thành kiến với ông
- một khi đả có thành kiến với Donald Trump , Vân ũng hộ Joe Biden ... nhưng Biden có thiệt sự là người tốt không ??? CHƯA CHẮC
còn về chuyện Ukraine thì sao ?? Vân nói thiệt suy nghĩ của mình ở đây nhá
- ban đầu , Vân vô tư lự , đặt câu hỏi Chúa có ở cùng Ukraine không , và đưa ra 3 situations mà Ukraine phải đối diện
- sau đó , Vân thấy "Ukraine đem tượng Mary vào" ... Vân nói "thôi rồi , chuyến này chết là cái chắc" ... VÌ 1 KHI UKRAINE ĐẢ CHỌC SỰ GANH TỊ CUẢ CHUÁ , THÌ CHUÁ SẼ KHÔNG Ở CÙNG UKRAINE FOR SURE , LỜI CHUÁ ĐẢ NÓI TRƯỚC RỒI MÀ
- cái nhìn của Vân bây giờ hơi khác đi , khi Vân hiểu được Chúa không ở cùng Ukraine rồi , Vân theo dõi những sự việc xảy ra cho Ukraine như thế nào ??
- giống như khi Vân cầu nguyện , Vân quan sát coi Chúa trả lời lời cầu nguyện của Vân như thế nào , step 1 dẫn tới step 2 , step 2 dẫn tới step 3 , step 3 dẫn tới step 4 , mà Vân nói ngắn gọn lại là "one thing leads to another"
- cũng vậy , khi Chúa không ở cùng Ukraine rồi , thì Vân coi "one thing leads to another" , sẽ như thế nào
- so far , Vân thấy ... Chúa không cho bên nào thắng thua rỏ rệt , tức là chiến tranh sẽ còn kéo dài , mà chiến tranh còn kéo dài , thì còn nhiều chết chóc , nhiều đổ vỡ
- giống như 1 trận game đấu nhau , nếu 9-1 , thì mình thấy game mau chấm dứt ... nhưng nếu 4-5 , thì game sẽ còn kéo dài (dĩ nhiên mình không biết kéo dài cho tới khi nào) ... giữa 2 bên , Ukraine và Russia , ngang ngữa nhau , tức là cuộc chiến này còn kéo dài nữa ... who knows , nó có thể dẫn tới THẾ CHIẾN THỨ BA NỮA
- câu hỏi là Vân có ready cho thế chiến thứ ba chưa ??? trả lời là .. Vân ready to go at anytime
- thiệt ra suy nghĩ Vân hơi phức tạp ở đây ... Vân không thích chiến tranh , Vân không thích thấy cảnh người ta chết , hay thấy buildings sụp , là những cãnh mình bắt buộc phải thấy trong chiến tranh ... Vân không thích vật giá leo thang , Vân không thích thấy những người đả nghèo càng nghèo thêm .. Vân không thích thấy như vậy .. Vân có quan niệm , chẵng thà hy sinh con ruồi , còn hơn làm chết cả chuồng ngựa ... chẵng thà Ukraine hy sinh , nhưng người được sống , buildings ngưng sụp đỗ , thế giới không bị ãnh hưỡng bởi chiến tranh này ... chứ còn nói , chỉ vì Ukraine , mà thế giới bùng lên WW3 , thì có đáng không ???
- nhưng như Vân nói ... Ý CHUÁ ĐƯỢC NÊN ... KINH THÁNH ĐẢ TIÊN TRI TRƯỚC , SẼ CÓ CHIẾN TRANH VÀO THỜI KỲ CUỐI , SẼ CÓ ĐÓI KÉM , ĐỘNG ĐẤT ... thì bây giờ , Vân KHÔNG MUỐN CÓ CHIẾN TRANH , ĐÓI KÉM ... Vân vẫn tin Ý CHÚA ĐƯỢC NÊN , HALLELUJAH ... chỉ có Satan , mới muốn Ý CHUÁ KHÔNG ĐƯỢC NÊN , LỜI TIÊN TRI KHÔNG ĐƯỢC NÊN ... chứ là con cái Chúa , Vân phải muốn Ý CHUÁ ĐƯỢC NÊN
- see ??? sự mâu thuẫn có trong Vân ... 1 đàng Vân không muốn chiến tranh ... nhưng 1 đàng mạnh hơn , là Vân muốn Ý Chúa Được Nên ... chính vì vậy , cho dù Vân không muốn chiến tranh , nhưng ẫn bên dưới , Vân muốn có chiến tranh , để mọi chuyện được như Ý Chúa
chiến tranh trước mắt là .. Ukraine sẽ bị tàn phá , khi trận đấu chưa rỏ ràng bên nào thắng , bên nào thua , thì chiến tranh sẽ còn kéo dài dài trên đất Ukraine , đồng nghĩa với sẽ càng có nhiều chết chóc , càng có nhiều sụp đổ ... KHI CHUÁ KHÔNG Ở CÙNG UKRAINE ... yeah , đó là suy nghĩ rất thiệt lòng của Vân
- có nhiều người cho rằng ... TẠI SAO CHUÁ ÁC VẬY , TẠI SAO CHUÁ LẠI MUỐN CÓ CHIẾN TRANH ??
- mình nên nhớ ... MÌNH ĐANG SỐNG TRONG 1 THẾ GIỚI ĐẦY TỘI LỖI , THÌ MÌNH PHẢI CHẤP NHẬN HÌNH PHẠT CUẢ CHUÁ THÔI ... chứ mình sống tội lỗi , mình lấy quyền gì mà đòi hỏi Chúa không phạt mình ???
- QUYỀN GÌ ĐÒI HỎI CHUÁ KHÔNG PHẠT MÌNH ??
- nhưng dựa theo Kinh thánh , khi mình thấy những chuyện tai ương này tới , là mình biết NGÀY CHUẢ TRỞ LẠI CÀNG LÚC CÀNG GẦN ... đây là NIỀM HY VỌNG CHO BELIEVERS , GOOD NEWS CHO BELIEVERS , CHỨ KHÔNG PHẢI HOÀN TOÀN CHỈ LÀ BAD NEWS THÔI ĐÂU
think about it


có những chuyện rất là controversal ... như chuyện chích Covid vs. không chích Covid ... chuyện Donald Trump vs Joe Biden
- bà con tranh cãi qua , tranh cãi lại ... nhưng có thay đổi được sự việc không ??
- không hề thay đổi được sự việc nhá
- đối với Vân , Vân chấp nhận sự khác biệt ở đây , mỗi người có sự suy nghĩ riêng của mình
- Vân không hề cho chích là ngu , hay không chích là ngu ... hoặc Donald Trump là ngu , hay Joe Biden là ngu
- dĩ nhiên , Vân cũng có những suy nghĩ riêng của mình , và Vân chấp nhận sự suy nghĩ khác biệt của người khác
ĐIỀU MÀ VÂN TIN VÀO LÀ ... Ý CHUÁ ĐƯỢC NÊN
- anh chích , có chắc là anh không chết không ??? không hề
- anh không chích , có chắc là anh chết không ??? không hề
- Donald Trump (ban đầu Vân không có thành kiến nhiều về ông) ... nhưng khi ông chưa thắng cữ , mà ông đả"ngạo mạn" cho ông thắng cữ rồi .. thì tự nhiên Vân có thành kiến với ông
- một khi đả có thành kiến với Donald Trump , Vân ũng hộ Joe Biden ... nhưng Biden có thiệt sự là người tốt không ??? CHƯA CHẮC

còn về chuyện Ukraine thì sao ?? Vân nói thiệt suy nghĩ của mình ở đây nhá
- ban đầu , Vân vô tư lự , đặt câu hỏi Chúa có ở cùng Ukraine không , và đưa ra 3 situations mà Ukraine phải đối diện
- sau đó , Vân thấy "Ukraine đem tượng Mary vào" ... Vân nói "thôi rồi , chuyến này chết là cái chắc" ... VÌ 1 KHI UKRAINE ĐẢ CHỌC SỰ GANH TỊ CUẢ CHUÁ , THÌ CHUÁ SẼ KHÔNG Ở CÙNG UKRAINE FOR SURE , LỜI CHUÁ ĐẢ NÓI TRƯỚC RỒI MÀ
- cái nhìn của Vân bây giờ hơi khác đi , khi Vân hiểu được Chúa không ở cùng Ukraine rồi , Vân theo dõi những sự việc xảy ra cho Ukraine như thế nào ??

- giống như khi Vân cầu nguyện , Vân quan sát coi Chúa trả lời lời cầu nguyện của Vân như thế nào , step 1 dẫn tới step 2 , step 2 dẫn tới step 3 , step 3 dẫn tới step 4 , mà Vân nói ngắn gọn lại là "one thing leads to another"
- cũng vậy , khi Chúa không ở cùng Ukraine rồi , thì Vân coi "one thing leads to another" , sẽ như thế nào
- so far , Vân thấy ... Chúa không cho bên nào thắng thua rỏ rệt , tức là chiến tranh sẽ còn kéo dài , mà chiến tranh còn kéo dài , thì còn nhiều chết chóc , nhiều đổ vỡ
- giống như 1 trận game đấu nhau , nếu 9-1 , thì mình thấy game mau chấm dứt ... nhưng nếu 4-5 , thì game sẽ còn kéo dài (dĩ nhiên mình không biết kéo dài cho tới khi nào) ... giữa 2 bên , Ukraine và Russia , ngang ngữa nhau , tức là cuộc chiến này còn kéo dài nữa ... who knows , nó có thể dẫn tới THẾ CHIẾN THỨ BA NỮA

- câu hỏi là Vân có ready cho thế chiến thứ ba chưa ??? trả lời là .. Vân ready to go at anytime

- thiệt ra suy nghĩ Vân hơi phức tạp ở đây ... Vân không thích chiến tranh , Vân không thích thấy cảnh người ta chết , hay thấy buildings sụp , là những cãnh mình bắt buộc phải thấy trong chiến tranh ... Vân không thích vật giá leo thang , Vân không thích thấy những người đả nghèo càng nghèo thêm .. Vân không thích thấy như vậy .. Vân có quan niệm , chẵng thà hy sinh con ruồi , còn hơn làm chết cả chuồng ngựa ... chẵng thà Ukraine hy sinh , nhưng người được sống , buildings ngưng sụp đỗ , thế giới không bị ãnh hưỡng bởi chiến tranh này ... chứ còn nói , chỉ vì Ukraine , mà thế giới bùng lên WW3 , thì có đáng không ???
- nhưng như Vân nói ... Ý CHUÁ ĐƯỢC NÊN ... KINH THÁNH ĐẢ TIÊN TRI TRƯỚC , SẼ CÓ CHIẾN TRANH VÀO THỜI KỲ CUỐI , SẼ CÓ ĐÓI KÉM , ĐỘNG ĐẤT ... thì bây giờ , Vân KHÔNG MUỐN CÓ CHIẾN TRANH , ĐÓI KÉM ... Vân vẫn tin Ý CHÚA ĐƯỢC NÊN , HALLELUJAH ... chỉ có Satan , mới muốn Ý CHUÁ KHÔNG ĐƯỢC NÊN , LỜI TIÊN TRI KHÔNG ĐƯỢC NÊN ... chứ là con cái Chúa , Vân phải muốn Ý CHUÁ ĐƯỢC NÊN
- see ??? sự mâu thuẫn có trong Vân ... 1 đàng Vân không muốn chiến tranh ... nhưng 1 đàng mạnh hơn , là Vân muốn Ý Chúa Được Nên ... chính vì vậy , cho dù Vân không muốn chiến tranh , nhưng ẫn bên dưới , Vân muốn có chiến tranh , để mọi chuyện được như Ý Chúa
chiến tranh trước mắt là .. Ukraine sẽ bị tàn phá , khi trận đấu chưa rỏ ràng bên nào thắng , bên nào thua , thì chiến tranh sẽ còn kéo dài dài trên đất Ukraine , đồng nghĩa với sẽ càng có nhiều chết chóc , càng có nhiều sụp đổ ... KHI CHUÁ KHÔNG Ở CÙNG UKRAINE ... yeah , đó là suy nghĩ rất thiệt lòng của Vân
- có nhiều người cho rằng ... TẠI SAO CHUÁ ÁC VẬY , TẠI SAO CHUÁ LẠI MUỐN CÓ CHIẾN TRANH ??

- mình nên nhớ ... MÌNH ĐANG SỐNG TRONG 1 THẾ GIỚI ĐẦY TỘI LỖI , THÌ MÌNH PHẢI CHẤP NHẬN HÌNH PHẠT CUẢ CHUÁ THÔI ... chứ mình sống tội lỗi , mình lấy quyền gì mà đòi hỏi Chúa không phạt mình ???

- QUYỀN GÌ ĐÒI HỎI CHUÁ KHÔNG PHẠT MÌNH ??
- nhưng dựa theo Kinh thánh , khi mình thấy những chuyện tai ương này tới , là mình biết NGÀY CHUẢ TRỞ LẠI CÀNG LÚC CÀNG GẦN ... đây là NIỀM HY VỌNG CHO BELIEVERS , GOOD NEWS CHO BELIEVERS , CHỨ KHÔNG PHẢI HOÀN TOÀN CHỈ LÀ BAD NEWS THÔI ĐÂU
think about it
