2022-03-24, 01:15 PM
FB Jimmy Nguyen Nguyen
Chiến tranh (tiếp)
Con chốt
Phải dân chơi cờ tướng mới biết. Chốt trong bàn cờ là quân nhỏ nhất, chỉ tiến từng bước một và dễ bị thí, gọi là thí chốt. Thí cho bàn cờ rộng rãi, các quân khác di chuyển dễ dàng hơn hoặc đại loại theo một mục đích tấn công nào đó. Nói tóm lại thân phận con chốt ( còn gọi là "tốt") như con sâu cái kiến. Chỉ khi cờ tàn, lúc này xe pháo mã ngủm củ tỏi, chốt mới là quan trọng, quyết định thắng thua.
Theo các thuyết âm mưu mà dân bình luận khoái trích dẫn , thì mấy nước nhỏ chỉ là con chốt trong bàn cờ thế giới mà người đánh cờ là các cường quốc. Nào là Mỹ dùng Ukraine để chống phá Nga, TQ và Nga chia nhau ảnh hưởng ở Mông Cổ , Mỹ dùng Đài Loan kiềm chế TQ... bla bla.... Nhiều lắm. Mà trên mấy nước lớn còn có những nhà tài phiệt chi phối toàn cầu. Vỉa hè là nơi bình luận xôm tụ nhất. Ai cũng tin có một thế lực siêu phàm đứng sau tất cả mọi chuyện.
Tui không tin lắm dù họ dẫn chứng rất hợp lý. Tui tin vào con người ở vào từng hoàn cảnh , con người nhỏ bé sẽ quyết định chớ không phải quyền lực siêu phàm nào hết. Trong bàn cờ, mọi quân cờ đều giá trị ngang nhau, tuỳ thời điểm mà nó phát huy. Tinh thần yêu nước của dân Ukraine là một bất ngờ với mọi người.
Với góc nhìn đó , tui mạn phép bình lựn chút đỉnh về cuộc chiến Ukraine sau đúng một tháng bị Nga tấn công.
Thời gian trôi nhanh không ngờ. Tui chưa tổng kết xem mình đã viết bao nhiêu bài , chỉ nhớ đâu đó khi cuộc chiến diễn ra khoảng một tuần, tui viết bài " hậu chiến ", ý là Nga thua rồi và Ukraine phải lo hậu chiến như thế nào . Chuyện chiến tranh không phải sở trường của tui. Định chấm dứt để viết tiếp mảng " tình đời " mà các fans ( già ) đang chờ. Ai dè bà con yêu cầu viết tiếp, khiến mình cuốn theo chiều gió hồi nào không hay. Nhìn chung, diễn biến chiến trường tui đoán khá đúng y như quân sư nhưng " đời mà "!, lúc nào đoán cái gì cũng đúng thì bây giờ đâu có làm... thợ hồ hi hi. Nên với bạn đọc, tui luôn mong muốn dù trong lúc bi quan nhất mình vẫn có thể nở nụ cười. Y hệt như một clip các quân nhân Ukraine, chơi đàn hoà tấu bên những toà nhà đổ nát.
Bữa nay, hầu như đại quân của Nga đang trên đường tan rã vì sai lầm chết người của Putin. Không ai nghĩ rằng ông đánh Ukraine tổng lực như vậy. Trước ngày 24/2 ,nhiều bạn đoan chắc ổng không dám đánh và các bạn này đã nghĩ đúng. Một người bình thường thôi cũng biết là không thể thắng một quốc gia 44 triệu dân với chỉ hai trăm ngàn quân sĩ. Số quân này chỉ đủ tràn vào Donbass và đánh Mariupol để phân chia nước Ukraine thành hai phần thì may ra. Nên Putin chơi lớn khiến ai nấy giật mình. Đây là quyết định cá nhân ổng chớ không thông qua quốc hội. Xem như nước Nga trong tay ổng. Chắc ổng có bàn bạc với mấy ông tướng hay tình báo và bị mấy cha này .... xúi dại : mình tiến vô là nó chạy tuốt rồi , nó chỉ dám đánh du kích thôi, mình tiến sao cho nhanh là được tổng thống ạ!
Putin vuốt râu cười khà khà : ba ngày nữa tao vô cho dân Ukraine phất cờ đón tiếp nghe.... Dạ dạ....( ý quên, Putin hỏng có râu ).
Thiệt tình thì quân đội Nga rất mạnh, họ cũng có bề dầy lịch sử đánh đấm, nhưng nghĩ Ukraine cỡ con chốt nên không tung hết sức. Họ nghĩ chính quyền Ukraine sẽ ù té chạy, còn người dân, dẫu sao cũng là con dân của Đại Nga như Putin nói, nên họ ít đụng đến dân. Chính vì chiến lược lửng lơ con cá vàng đó mà họ ỷ y tiến vào vây Kiev như chỗ không người. Đến khi biết không ai ủng hộ, mà du kích thì luôn ở chung với dân. Lúc này đánh mới khó. Chơi bạo chết dân hết thì sao? Và họ đã sa vào một bãi lầy, tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì không đủ quân và tiếp tế chưa đến được. Thoái thì đường về xa thẳm. Lúc vô đi xe, lúc về chạy bộ. Nói sơ là biết tình cảnh bi đát cho quân Nga rồi.
Phía nam Ukraine, tại Mariupol,họ dùng chiến thuật xưa nay là san bằng bình địa mọi căn nhà, mọi chỗ ẩn núp. Nói theo kiểu xưa là tát hết nước để bắt cá. Nhưng họ quên một điều, hết nước nhưng vẫn còn... sình, và con cá vẫn sống được ở nơi đó. Dân quân lập chốt, cố thủ, thà chết không hàng . Khi mà chốt đã cố thủ dưới các hầm hào sâu thì bộ binh không thể tiến được, chấp cả xe tăng. Nhổ được một chốt ở chiến trường VN, có cả B52 vẫn chịu thua. Chốt này chết họ làm chốt mới...
Xem mấy clips quân Nga đánh đấm, chán chết được. Phát hiện mục tiêu là họ bắn đại, không nhắm. Bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác rồi núp chớ không chịu tiến lên. Ai ngon lên trước đi. Chỉ huy phải làm gương chớ sao. Vừa lú đầu là " cắc bùm ", một viên một là sĩ quan té nhào. Mấy bữa nay xe tăng của Ukraine đã xuất hiện. Không đi từng bầy, mà chỉ hai chiếc yểm trợ nhau. Bộ binh Nga không đem súng chống tăng nên chịu không nổi hỏa lực, bỏ chạy hết. Quân Ukraine đã chiếm lại mấy thành phố quan trọng.
Tình hình một tháng qua là vậy. Tui nghĩ Putin sẽ không chịu thua. Đây là cá tính của ổng. Chắc ổng sẽ sắp xếp lại quân lực để chơi tiếp . Nhưng cái thời cơ nó qua rồi, nội bộ bây giờ là một vấn đề. Quốc tế cũng đề phòng và chuẩn bị đồ chơi. Putin mới hăm Ba Lan thì họ trục xuất luôn cả mấy chục nhân viên ngoại giao Nga. Như vậy họ cũng đâu có sợ.
Một điều tui nhận thấy là quân đội Ukraine đã lớn mạnh, đánh có bài bản, phối hợp tình báo và kỹ thuật tin học . Đây là nhờ công của Mỹ và một phần cũng của tổng thống Trump. Hình như ông dượng tui làm cái gì cũng bị chửi nhưng toàn làm chuyện đúng. Từ khai thác dầu khí tại Mỹ đến huấn luyện cho quân đội Ukraine. Viện trợ bằng tiền hay khí tài quân sự thường bị tham nhũng nó xơi hết. Nhưng huấn luyện quân đội để tạo một nền tảng quân sự của một quốc gia là điều đúng đắn. Quân đội mấy nước cộng sản thì cái cha " chính ủy " hay chính trị viên, không học trường quân sự nhưng nói gì là sĩ quan phải nghe theo. Quân đội của họ là đảng chỉ huy quân. Do đó họ nướng quân không thương tiếc miễn hoàn thành nghị quyết. Quân đội Trung Quốc và Việt Nam theo trường phái này. Quân đội Mỹ thì quan ra quan, lính ra lính. Sĩ quan phải có học và tốt nghiệp trường quân sự. Đây chính là nền tảng cho sự chiến thắng của họ trong các trận chiến. Vũ khí chỉ là phụ. Khi không hài lòng với NATO , ông đặt trọng tâm vào Ukraine , vì biết Ukraine mạnh mẽ thì Nga cũng bị cầm chân, đâu cần tới NATO với chi phí quốc phòng khủng khiếp mà họ đếch chịu góp đủ. Đúng .
Quân đội Ukraine được huấn luyện rập theo vệ binh quốc gia Mỹ . Mỹ chi tiền để dạy học. Họ không phung phí như kiểu chi tiền nuôi NATO nữa. Vì thế lần này, Nga không ngờ. Đội quân xìu xìu như năm 14 ,gặp quân Nga là chạy....
Giờ họ đánh hay quá.!
Chiến tranh (tiếp)
Con chốt
Phải dân chơi cờ tướng mới biết. Chốt trong bàn cờ là quân nhỏ nhất, chỉ tiến từng bước một và dễ bị thí, gọi là thí chốt. Thí cho bàn cờ rộng rãi, các quân khác di chuyển dễ dàng hơn hoặc đại loại theo một mục đích tấn công nào đó. Nói tóm lại thân phận con chốt ( còn gọi là "tốt") như con sâu cái kiến. Chỉ khi cờ tàn, lúc này xe pháo mã ngủm củ tỏi, chốt mới là quan trọng, quyết định thắng thua.
Theo các thuyết âm mưu mà dân bình luận khoái trích dẫn , thì mấy nước nhỏ chỉ là con chốt trong bàn cờ thế giới mà người đánh cờ là các cường quốc. Nào là Mỹ dùng Ukraine để chống phá Nga, TQ và Nga chia nhau ảnh hưởng ở Mông Cổ , Mỹ dùng Đài Loan kiềm chế TQ... bla bla.... Nhiều lắm. Mà trên mấy nước lớn còn có những nhà tài phiệt chi phối toàn cầu. Vỉa hè là nơi bình luận xôm tụ nhất. Ai cũng tin có một thế lực siêu phàm đứng sau tất cả mọi chuyện.
Tui không tin lắm dù họ dẫn chứng rất hợp lý. Tui tin vào con người ở vào từng hoàn cảnh , con người nhỏ bé sẽ quyết định chớ không phải quyền lực siêu phàm nào hết. Trong bàn cờ, mọi quân cờ đều giá trị ngang nhau, tuỳ thời điểm mà nó phát huy. Tinh thần yêu nước của dân Ukraine là một bất ngờ với mọi người.
Với góc nhìn đó , tui mạn phép bình lựn chút đỉnh về cuộc chiến Ukraine sau đúng một tháng bị Nga tấn công.
Thời gian trôi nhanh không ngờ. Tui chưa tổng kết xem mình đã viết bao nhiêu bài , chỉ nhớ đâu đó khi cuộc chiến diễn ra khoảng một tuần, tui viết bài " hậu chiến ", ý là Nga thua rồi và Ukraine phải lo hậu chiến như thế nào . Chuyện chiến tranh không phải sở trường của tui. Định chấm dứt để viết tiếp mảng " tình đời " mà các fans ( già ) đang chờ. Ai dè bà con yêu cầu viết tiếp, khiến mình cuốn theo chiều gió hồi nào không hay. Nhìn chung, diễn biến chiến trường tui đoán khá đúng y như quân sư nhưng " đời mà "!, lúc nào đoán cái gì cũng đúng thì bây giờ đâu có làm... thợ hồ hi hi. Nên với bạn đọc, tui luôn mong muốn dù trong lúc bi quan nhất mình vẫn có thể nở nụ cười. Y hệt như một clip các quân nhân Ukraine, chơi đàn hoà tấu bên những toà nhà đổ nát.
Bữa nay, hầu như đại quân của Nga đang trên đường tan rã vì sai lầm chết người của Putin. Không ai nghĩ rằng ông đánh Ukraine tổng lực như vậy. Trước ngày 24/2 ,nhiều bạn đoan chắc ổng không dám đánh và các bạn này đã nghĩ đúng. Một người bình thường thôi cũng biết là không thể thắng một quốc gia 44 triệu dân với chỉ hai trăm ngàn quân sĩ. Số quân này chỉ đủ tràn vào Donbass và đánh Mariupol để phân chia nước Ukraine thành hai phần thì may ra. Nên Putin chơi lớn khiến ai nấy giật mình. Đây là quyết định cá nhân ổng chớ không thông qua quốc hội. Xem như nước Nga trong tay ổng. Chắc ổng có bàn bạc với mấy ông tướng hay tình báo và bị mấy cha này .... xúi dại : mình tiến vô là nó chạy tuốt rồi , nó chỉ dám đánh du kích thôi, mình tiến sao cho nhanh là được tổng thống ạ!
Putin vuốt râu cười khà khà : ba ngày nữa tao vô cho dân Ukraine phất cờ đón tiếp nghe.... Dạ dạ....( ý quên, Putin hỏng có râu ).
Thiệt tình thì quân đội Nga rất mạnh, họ cũng có bề dầy lịch sử đánh đấm, nhưng nghĩ Ukraine cỡ con chốt nên không tung hết sức. Họ nghĩ chính quyền Ukraine sẽ ù té chạy, còn người dân, dẫu sao cũng là con dân của Đại Nga như Putin nói, nên họ ít đụng đến dân. Chính vì chiến lược lửng lơ con cá vàng đó mà họ ỷ y tiến vào vây Kiev như chỗ không người. Đến khi biết không ai ủng hộ, mà du kích thì luôn ở chung với dân. Lúc này đánh mới khó. Chơi bạo chết dân hết thì sao? Và họ đã sa vào một bãi lầy, tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì không đủ quân và tiếp tế chưa đến được. Thoái thì đường về xa thẳm. Lúc vô đi xe, lúc về chạy bộ. Nói sơ là biết tình cảnh bi đát cho quân Nga rồi.
Phía nam Ukraine, tại Mariupol,họ dùng chiến thuật xưa nay là san bằng bình địa mọi căn nhà, mọi chỗ ẩn núp. Nói theo kiểu xưa là tát hết nước để bắt cá. Nhưng họ quên một điều, hết nước nhưng vẫn còn... sình, và con cá vẫn sống được ở nơi đó. Dân quân lập chốt, cố thủ, thà chết không hàng . Khi mà chốt đã cố thủ dưới các hầm hào sâu thì bộ binh không thể tiến được, chấp cả xe tăng. Nhổ được một chốt ở chiến trường VN, có cả B52 vẫn chịu thua. Chốt này chết họ làm chốt mới...
Xem mấy clips quân Nga đánh đấm, chán chết được. Phát hiện mục tiêu là họ bắn đại, không nhắm. Bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác rồi núp chớ không chịu tiến lên. Ai ngon lên trước đi. Chỉ huy phải làm gương chớ sao. Vừa lú đầu là " cắc bùm ", một viên một là sĩ quan té nhào. Mấy bữa nay xe tăng của Ukraine đã xuất hiện. Không đi từng bầy, mà chỉ hai chiếc yểm trợ nhau. Bộ binh Nga không đem súng chống tăng nên chịu không nổi hỏa lực, bỏ chạy hết. Quân Ukraine đã chiếm lại mấy thành phố quan trọng.
Tình hình một tháng qua là vậy. Tui nghĩ Putin sẽ không chịu thua. Đây là cá tính của ổng. Chắc ổng sẽ sắp xếp lại quân lực để chơi tiếp . Nhưng cái thời cơ nó qua rồi, nội bộ bây giờ là một vấn đề. Quốc tế cũng đề phòng và chuẩn bị đồ chơi. Putin mới hăm Ba Lan thì họ trục xuất luôn cả mấy chục nhân viên ngoại giao Nga. Như vậy họ cũng đâu có sợ.
Một điều tui nhận thấy là quân đội Ukraine đã lớn mạnh, đánh có bài bản, phối hợp tình báo và kỹ thuật tin học . Đây là nhờ công của Mỹ và một phần cũng của tổng thống Trump. Hình như ông dượng tui làm cái gì cũng bị chửi nhưng toàn làm chuyện đúng. Từ khai thác dầu khí tại Mỹ đến huấn luyện cho quân đội Ukraine. Viện trợ bằng tiền hay khí tài quân sự thường bị tham nhũng nó xơi hết. Nhưng huấn luyện quân đội để tạo một nền tảng quân sự của một quốc gia là điều đúng đắn. Quân đội mấy nước cộng sản thì cái cha " chính ủy " hay chính trị viên, không học trường quân sự nhưng nói gì là sĩ quan phải nghe theo. Quân đội của họ là đảng chỉ huy quân. Do đó họ nướng quân không thương tiếc miễn hoàn thành nghị quyết. Quân đội Trung Quốc và Việt Nam theo trường phái này. Quân đội Mỹ thì quan ra quan, lính ra lính. Sĩ quan phải có học và tốt nghiệp trường quân sự. Đây chính là nền tảng cho sự chiến thắng của họ trong các trận chiến. Vũ khí chỉ là phụ. Khi không hài lòng với NATO , ông đặt trọng tâm vào Ukraine , vì biết Ukraine mạnh mẽ thì Nga cũng bị cầm chân, đâu cần tới NATO với chi phí quốc phòng khủng khiếp mà họ đếch chịu góp đủ. Đúng .
Quân đội Ukraine được huấn luyện rập theo vệ binh quốc gia Mỹ . Mỹ chi tiền để dạy học. Họ không phung phí như kiểu chi tiền nuôi NATO nữa. Vì thế lần này, Nga không ngờ. Đội quân xìu xìu như năm 14 ,gặp quân Nga là chạy....
Giờ họ đánh hay quá.!



