2022-03-10, 11:12 AM
Tại Sao tâm Sân Không Phải là Nhân Sanh Tử Luân Hồi
(post # 813, p 55)
... mình sanh tử luân hồi là do tâm Tham. Còn cái tâm Sân á thấy nó là phiền não thấy ghê vậy chứ thật ra nó không phải là nhân sanh tử.
Mấy cô cần chúng minh tui chứng minh cho nghe . Vị A na hàm còn tâm sân hay không? Vĩnh viễn không còn một chút nữa. Vị A na hàm đã đoạn trừ 5 kiết sử đầu, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân.
Vị A-na-hàm chấm dứt tuyệt đối tâm sân, không còn tâm sân . Tại sao Ngài không còn tâm sân nữa, đó cũng là một chuyện đơn giản thôi. Khi các Ngài không còn dục ái thì các Ngài không có điều kiện để sân.
Sở dĩ cõi Dục giới có sân là bởi vì ở cõi dục giới chúng ta luôn luôn là… cái hạnh phúc của người ở cõi Dục luôn luôn đứng trước một thử thách . Còn ở trên cõi trời thì nó không có cái đó . Trên cõi trời không có ngũ dục, tất cả đều nằm trong tâm vị Phạm Thiên thôi . Đã vậy trên đó thì các vị biết là các niềm vui của chư vị Phạm Thiên chỉ có một đường đó là thiền định thôi, cho nên họ không có tâm sân được.
Phạm thiên họ không sân nhưng họ vẫn còn cái tiềm miên ngủ ngầm .
Riêng về vị A na hàm, dục ái và sân nó mất cùng một lúc bởi vì hai cái này nó ăn khít với nhau, vì
https://www.toaikhanh.com/videotext.php?...nhân+duyên
(Tóm lại, Sân là mặt trái của Dục Ái, loại ái thô, thuộc cõi Dục . Chư vị A an hàm còn hai loại ái tế là Sắc Ái và Vô Sắc Ái . Khi đắc quả thánh, hai loại ái này bị diệt luôn)
(post # 813, p 55)
... mình sanh tử luân hồi là do tâm Tham. Còn cái tâm Sân á thấy nó là phiền não thấy ghê vậy chứ thật ra nó không phải là nhân sanh tử.
Mấy cô cần chúng minh tui chứng minh cho nghe . Vị A na hàm còn tâm sân hay không? Vĩnh viễn không còn một chút nữa. Vị A na hàm đã đoạn trừ 5 kiết sử đầu, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân.
Vị A-na-hàm chấm dứt tuyệt đối tâm sân, không còn tâm sân . Tại sao Ngài không còn tâm sân nữa, đó cũng là một chuyện đơn giản thôi. Khi các Ngài không còn dục ái thì các Ngài không có điều kiện để sân.
Sở dĩ cõi Dục giới có sân là bởi vì ở cõi dục giới chúng ta luôn luôn là… cái hạnh phúc của người ở cõi Dục luôn luôn đứng trước một thử thách . Còn ở trên cõi trời thì nó không có cái đó . Trên cõi trời không có ngũ dục, tất cả đều nằm trong tâm vị Phạm Thiên thôi . Đã vậy trên đó thì các vị biết là các niềm vui của chư vị Phạm Thiên chỉ có một đường đó là thiền định thôi, cho nên họ không có tâm sân được.
Phạm thiên họ không sân nhưng họ vẫn còn cái tiềm miên ngủ ngầm .
Riêng về vị A na hàm, dục ái và sân nó mất cùng một lúc bởi vì hai cái này nó ăn khít với nhau, vì
- dục lạc bản chất của nó là thô thiển cho nên nó mất đi cũng thô thiển và
- cái tâm mà cảm nhận cái mất đó nó cũng là thô thiển.
https://www.toaikhanh.com/videotext.php?...nhân+duyên
(Tóm lại, Sân là mặt trái của Dục Ái, loại ái thô, thuộc cõi Dục . Chư vị A an hàm còn hai loại ái tế là Sắc Ái và Vô Sắc Ái . Khi đắc quả thánh, hai loại ái này bị diệt luôn)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)