Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cẩn thận với nhóm tội phạm tráo vàng thật thành vàng giả
#12
Heart 
(2022-03-04, 03:32 AM)Chân Nguyệt Wrote: Vàng, ngọc, kim cương có lực lượng bảo vệ sinh mạng.

Người Hoa họ thích mua ngọc quý , cẩm thạch đeo là nguyên do đó.

Có lần thấy một cô nói chuyện với cụt đá xù xì như nhửng cụt đá ngoài đường để ngay bàn tính tiền, cổ có thể nhìn được aura của mọi người 


Thật tế sỏi đá đều có linh hồn, nên tôn trọng.

Nhửng người thích vàng, kim cương là có thể  đả ở qua nhửng cảnh giới cao, nơi mà mưa rơi bằng hạt kim cương, khi đến thế giới nầy củng còn chút  ghi nhớ nên tìm kiếm, ráng làm để dành tiền mua, càng làm cực khổ , để mua thêm nhưng vẩn không hài lòng. Gì sao ? Lực lượng khác hơn nhiều , không thể so sánh được.


Tàu UFO dỉa bay họ làm bằng kim cương đó, nơi họ ở  kim cương chỉ là sỏi đá tầm thường thôi.

Thankyou Chị CN.  Nhờ chị giải thích vậy nên Mi hiểu thêm được một khía cạnh khác, lý do khác và niềm tin khác nữa của những người rất thích đeo đồ trang sức.  223110697 

Mi nào giờ chỉ nghĩ đơn thuần có lẽ vì món trang sức đó có kỷ niệm và ý nghĩa đặc biệt với họ nên cho dù họ đã rất lớn tuổi, tai lãng mắt mờ, nhưng vẫn không muốn tháo món đồ trang sức đó ra.  

Chẳng hạn bà cụ 90 tuổi kia đeo món trang sức đắt tiền đến vậy vì đó là món qùa của cụ ông tặng bà lúc còn sinh thời chăng, nên bây giờ mỗi ngày nhớ ông qúa thì mang hết lên người để cảm giác như là lúc nào cũng có ông bên cạnh .  Chứ nếu cất đi thì làm sao bà có thể sờ, chạm món qùa kỷ niệm đặc biệt đó mỗi ngày được mỗi khi bà nhớ ông và cảm thấy bất an. 

Tuổi già thường sẽ sống nhiều với kỷ niệm, nhất là nếu hai người đã cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường trần một cách hạnh phúc và viên mãn!  Người ta đâu nghĩ món qùa kỷ niệm của họ sẽ động lòng tham kẻ khác.  Admire
Reply


Messages In This Thread
RE: Cẩn thận với nhóm tội phạm tráo vàng thật thành vàng giả - by Mi. - 2022-03-05, 12:26 PM