Hmm..... Cái vườn là vườn của ta.....
(2022-01-17, 07:22 PM)TeaOla Wrote: ngap_ruoi
Hmm.....    Bong bong .....  bong......     Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tới Tết rồi ....  Ai chưa bưng cây mai vào nhà và lặt (gần) hết lá thì ......  thì mau mau bưng vào để lặt lá không thôi cây sẽ không kịp ra hoa.....

Hiện tại ở Costco cũng đã bán bông cúc được khoảng 2 tuần rồi.....     còn cây tắc thì chưa thấy đem về....  cây lan cũng chưa thấy có ....    Hy vọng sẽ có trong 1-2 tuần nữa.....    Until then ....   Good Luck....  

Ps...   Còn ai chưa đi chợ mua đồ gói bánh ..... thì .....  thì mau mau .....  đi chen và lấn đi mua đồ ....  Hahahahahahahaha.....   LOL-4  LOL-4


Mai em không lặt lá, vì thấy lá nào cũng xanh tươi & tốt hơn, nên không nỡ Lol , đợi đây lớn chút rồi mới cho nở hoa. 

Em thấy Costco bên Sacto bán tắc rất nhiều, bên em chỉ kiếm nụ tầm Xuân ở Trader Joe's thôi. Hoa Cúc thì chợ Mỹ có bán nhiều lắm. Cuối tuần mới kiếm mua hoa, mua giờ hơi sớm.

Mua đồ hết rồi. Grinning-face-with-smiling-eyes4  Thường Sao Mai rửa lá trước 2-3 ngày cho đỡ mệt. Năm này còn dư nhiều lá của năm ngoái, không cần rửa lá nhiều, chỉ rửa 2 bịch lá chuối thôi. 

Vườn nhà anh ngap_ruoi nhìn đã mắt thật đó. 

Hai năm nay đồ ăn lên giá vèo vèo. Sao Mai mua có chậu bông cúc cho Tết thôi mắc hơn năm vừa rồi $5. Bịch bún khô bán bên này gì mà $8.99 1 bịch, không dám mua. Gạo nào ngon cũng lên giá thường xuyên. Một bịch gạo ngon 50 pounds hơn $60. Dạo này đi ra ngoài thấy nhiều người đói khổ đi ra đường đúng chổ traffic light xin tiền, còn các chủ tiệm lựa thời cơ làm giàu. Đi chợ hàng tuần giá tiền ăn lên gấp đôi từ khi chưa bị dịch.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply


Messages In This Thread
RE: Hmm..... Cái vườn là vườn của ta..... - by Sao Mai - 2022-01-27, 01:51 PM