2022-01-12, 10:02 PM
FB Yen Kim
Ta dá tit ta dá tit ta dá tit
Ta dá tit tá dá tit ta dá tit
ta da tit ta da tit ta dá tit tá dá tit ta dà tit ta dà
Di dá di dá da...
Hôm qua mình mới nghe Lê Cát Trọng Lý hát bài Cây lặng gió chẳng dừng. Em hát rất siêu và ca từ cũng rất siêu, như vốn dĩ là vậy.
Thế nhưng ở bài này em lại cho thêm vào một khúc tiếng Phạn không ai hiểu. Và em giải thích khi ghét nhau người ta thường quăng cho nhau những lời khó nghe, lúc đó mình hãy giả đò không hiểu, như là đang nghe thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó...
Khi người ta giận nhau ghét nhau người ta ném lời vào nhau như ném đá. Cho nên mình đừng nên hiểu làm gì.
Đừng nên hiểu, để không phải tổn thương.
Đi qua thăng trầm của đời người, mấy ai chẳng từng rơi nước mắt khi bị đời chà đạp, thậm chí bị chính những người yêu thương mình làm đau mình bằng những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lực sát thương lại quá cao, có khi theo đuổi mình đến tận cuối cuộc đời.
Có những người được trời cao ưu đãi, có được người bạn đời rộng lượng và thông thái nên được sống là chính mình. Nhưng cũng có những người được cuộc đời quăng vô lò toi luyện, người bạn đời của họ chính là người mang đến những bài học chua cay ngọt đắng mà họ buộc phải trãi qua và tốt nghiệp. Nếu học hoài mà vẫn thi không đậu, người đó dần đánh mất chính bản thân mình.
Lỡ đánh mất thì phải tìm về.
Không cần phải gắng sức lắm đâu. Chỉ cần yên lặng và tỉnh thức.
Mỗi sáng và mỗi trưa, mình đều được tiếng chim hót đánh thức. Nằm yên một chút lắng nghe, có con tiếng trong trẻo dễ thương, có con tiếng kêu nghe rất vui nhộn, chắc con chim này hài hước lắm. Cũng có lúc, mới trưa hôm qua nè, mình nghe có tiếng chim chét chét mà mình bật cười tỉnh ngủ, chắc là một nàng chim chanh chua lắm đây!
Lắng nghe rồi cảm nhận. Tiếng chim, tiếng gió, tiếng vo ve của mấy con ong.. Những âm thanh sống động của cuộc sống thật sự. Rồi bạn sẽ thảng thốt nhận ra, những lời nói làm bạn đau lòng kia không phải âm thanh của cuộc sống, mà chỉ là thứ rác rưởi mà bạn phải ném bỏ đi để con đường cuộc đời bạn từ nay dương quang sáng lạn.
Arials Nin có viết một câu rất hay: " Bạn có thể lựa chọn sống bó buộc trong một chồi non hoặc nở rộ như một đoá hoa hồng".
Lựa chọn là quyền của riêng mình, đó là ân sủng mà không ai có quyền tước đoạt.
Chúc mừng những ai đang được là chính mình, chúc mừng những ai đang tìm lại chính mình.
Chúc các bạn mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều được là chính bản thân mình, tự do, tự tại!
(13/01/2022 - Được là chính mình)
Ta dá tit ta dá tit ta dá tit
Ta dá tit tá dá tit ta dá tit
ta da tit ta da tit ta dá tit tá dá tit ta dà tit ta dà
Di dá di dá da...
Hôm qua mình mới nghe Lê Cát Trọng Lý hát bài Cây lặng gió chẳng dừng. Em hát rất siêu và ca từ cũng rất siêu, như vốn dĩ là vậy.
Thế nhưng ở bài này em lại cho thêm vào một khúc tiếng Phạn không ai hiểu. Và em giải thích khi ghét nhau người ta thường quăng cho nhau những lời khó nghe, lúc đó mình hãy giả đò không hiểu, như là đang nghe thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó...
Khi người ta giận nhau ghét nhau người ta ném lời vào nhau như ném đá. Cho nên mình đừng nên hiểu làm gì.
Đừng nên hiểu, để không phải tổn thương.
Đi qua thăng trầm của đời người, mấy ai chẳng từng rơi nước mắt khi bị đời chà đạp, thậm chí bị chính những người yêu thương mình làm đau mình bằng những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lực sát thương lại quá cao, có khi theo đuổi mình đến tận cuối cuộc đời.
Có những người được trời cao ưu đãi, có được người bạn đời rộng lượng và thông thái nên được sống là chính mình. Nhưng cũng có những người được cuộc đời quăng vô lò toi luyện, người bạn đời của họ chính là người mang đến những bài học chua cay ngọt đắng mà họ buộc phải trãi qua và tốt nghiệp. Nếu học hoài mà vẫn thi không đậu, người đó dần đánh mất chính bản thân mình.
Lỡ đánh mất thì phải tìm về.
Không cần phải gắng sức lắm đâu. Chỉ cần yên lặng và tỉnh thức.
Mỗi sáng và mỗi trưa, mình đều được tiếng chim hót đánh thức. Nằm yên một chút lắng nghe, có con tiếng trong trẻo dễ thương, có con tiếng kêu nghe rất vui nhộn, chắc con chim này hài hước lắm. Cũng có lúc, mới trưa hôm qua nè, mình nghe có tiếng chim chét chét mà mình bật cười tỉnh ngủ, chắc là một nàng chim chanh chua lắm đây!
Lắng nghe rồi cảm nhận. Tiếng chim, tiếng gió, tiếng vo ve của mấy con ong.. Những âm thanh sống động của cuộc sống thật sự. Rồi bạn sẽ thảng thốt nhận ra, những lời nói làm bạn đau lòng kia không phải âm thanh của cuộc sống, mà chỉ là thứ rác rưởi mà bạn phải ném bỏ đi để con đường cuộc đời bạn từ nay dương quang sáng lạn.
Arials Nin có viết một câu rất hay: " Bạn có thể lựa chọn sống bó buộc trong một chồi non hoặc nở rộ như một đoá hoa hồng".
Lựa chọn là quyền của riêng mình, đó là ân sủng mà không ai có quyền tước đoạt.
Chúc mừng những ai đang được là chính mình, chúc mừng những ai đang tìm lại chính mình.
Chúc các bạn mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều được là chính bản thân mình, tự do, tự tại!
(13/01/2022 - Được là chính mình)