2022-01-04, 12:30 AM
(2022-01-04, 12:17 AM)RungHoang Wrote: Anh Năm khiêm tốn.Với giọng ca anh Năm, nếu trong phòng thu ấm qua tay những người pro họ chỉnh thì không xê xích với các ca sĩ nhiều đâu. Vui chơi đã là vậy, còn nghề chính của anh thì các ca sĩ chịu thua anh rồi.
Tôi có thấy 1 số chương trình, tôi cảm giác là có những ca sĩ hình như thu âm 1 cách hoàn hảo trước, khi lên sân khấu thì họ chỉ nhép nhép miệng cho người ta tưởng họ đang hát. Không biết có chuyện đó không.
Cám ơn anh. Bà xã 5 hay trêu 5 là ca sĩ phòng tắm chứ không phải phòng trà. hihihi
Việc họ hát nhép miệng hoàn toàn có anh Rừng. Tuy nhiên là việc chẳng đặng đừng. Nếu là ca sĩ nổi tiếng rồi thì thông thường có nội lực thâm hậu, họ không ngại hát live, còn ca sĩ chưa nổi tiếng thì 99% là hát live vì không đủ phương tiện làm nhạc cho riêng mình. Trường hợp ca sĩ nổi tiếng mà vẫn hát lipsync là có thể do tai nạn bất ngờ (trái gió trở trời) hoặc không có ban nhạc, hoặc ban nhạc chơi không ra version họ muốn hát, nên họ mở minidisc mang theo (ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng có) để bảo vệ thanh danh và tiết mục hoàn hảo cho ban tổ chức.
Ý của 5 là hát nhép miệng không hẳn là tiêu cực. Mình cũng có thể hiểu theo phương diện tích cực.
Sẵn đây 5 xin giới thiệu nhạc phẩm thứ 2, mà 5 hát trong ngày 2 tây tháng 1 năm 2022, là bài Cô Đơn. Bài này 5 thích hồi 20 năm trước, khi tất cả các ca sĩ nam nữ đồng loạt hát Cô Đơn. Chắc không ai đơn lẻ hay thất tình cả, nhưng có lẽ vì giai điệu bài nhạc quá hay qua tiếng đàn của chính nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Hôm nay 5 xin giới thiệu bài này 5 hát chung với nữ sĩ Lục Tuyết Kỳ. Phần đệm dương cầm của chính Lục Tuyết Kỳ, cũng tuyệt vời y hệt như nhạc sĩ tác giả. 5 chân thành cám ơn LTK ở đây nhe (rất thích luôn)
Xin mời mọi người cùng thưởng thức: