2021-12-27, 11:28 PM
(2021-12-27, 09:48 PM)lưu ly phố Wrote: Gửi XH một bài mới ra lò. Bài này trong kho tháng trước LL mix dang dở vì bận việc, tối qua lục lại mix tiếp. Có người bạn bảo LL "thôi... đừng bò đừng leo nữa sắp hết rào rồi"
, nên sau này LL thử tìm nhạc chẻ nhạc shoang
.
Phố Vẫn Xưa (Lưu Bích hát) có mấy notes sao mà gào thét mới đúng chứ hong phải hét hihi, LL là ca lẻ nên chỉ hét được tới đó thôi, bà con nghe cho dzui, xính xái bỏ qua hén hihi
![]()
Hồi nãy 5 nghe bài này rồi. Giọng NTT thì vẫn là giọng NTT. Có mặc áo nào 5 cũng nghe ra hết. hihihi Đó là lý do của nick mới Lưu Ly Quang. Có sự ma mị, liêu trai của Julie Quang. Một danh ca ngày xưa 5 rất thích. Không biết sao bà Julie không thuận với ông Duy Quang nữa, nhưng các tác phẩm của Julie hát đượm vẻ buồn man mác. 5 thích bài này đó LLP dù các quãng cao có hơi nhón, nhưng đó là "cọp rụng sợi lông". Không sao hết. Nha, để tìm Chiều Hạ Vàng xin hát chung. 2 bữa nay thấy LLP đang rảnh. hihihi
@Phai: 5 cũng giỡn.


