2021-12-26, 02:09 PM
(2021-12-24, 11:21 PM)005 Wrote: Ya, đã đến lúc phải thay đổi quan niệm xưa cũ của người Việt Nam, cưới vợ, sinh con, bắt con học bác sĩ, kỹ sư gì đó, rồi cưới vợi, kiếm chồng cho con, rồi lại dành quyền đặt tên cho cháu, rồi lại đi ôm cháu đi khoe cùng bà con họ hàng thân thuộc, rồi lại .... dường như không có giai đoạn nào buông xuống nghỉ ngơi và "bớt sống" giùm cho con cái.
Đơì cha mẹ chỉ nghĩ làm bác sĩ, kỹ sư mới kiếm ra tiền, thời nay đâu hẳng vậy, có rất nhiều nghề khác vẫn kiếm tiền và nổi tiếng. Em thì thấy người VN mình không chú trọng sports, entertainment. Một điều nữa cha mẹ người VN quá protective con cái, không khuyến khuyết con mình ra đời thật sớm để học cách tự lập, làm sao survive trong xã hội. Nhưng cũng có những tập tục, văn hoá mà em thấy người mỹ họ thích asian culture, và họ đang học theo là cách quan tâm, chăm sóc và gần gũi cha mẹ khi về già. Người Tây Ban Nha văn hoá gia đình rất mạnh, cũng như người Nhật và Hàn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!



