2021-12-18, 09:58 AM
(2021-12-17, 11:55 PM)005 Wrote: Tui bị sốc anh và ông Phai hổm rày. Các anh đưa
tui đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trong
mắt tui, anh Ếch là một người gia trưởng hiền lành,
chất phác, lo làm lụng chăm sóc gia đình có vợ già
ủa lộn mẹ già, vợ hiền, con thơ.
Vô đây anh hài hước "ba trăm sáu". Phát ngôn không
hề e dè. Táo bạo. Phước cho anh là cái cốt anh (cũng
hơi sến sến) là cốt lành. Anh có vẽ thêm hình của quan
công lên mặt thì anh vẫn là cốt lành. Người ngoài nhìn
thấy được, cho nên tui bớt sốc rồi.
Còn ông Phai kia thì hết sảy con bà bảy rồi. Ngoại hạng
luôn. Bên kia ổng xứng danh tư ngựa, chớ bên đây là
tám ngựa. Mã lực đẩy lên gấp đôi.
![]()
Quá sốc.
Vâng, chính tôi cũng ngạc nhiên và ngồi cười khì khì khi biết Ếch chính là chàng "quan công" ngày xưa. Ngày xưa đó tôi không quen biết gì Ếch, tôi và Ếch trao đổi với nhau không quá 5 câu.
Tôi lúc nào cũng vậy thôi, ham vui và xàm và không bao giờ tôi che đậy chuyện "xàm" của tôi nhưng ở bên đó "tài tử, văn nhân" nhiều quá tôi không thấy hạp mấy dù có những bà chị rất đáng nể đáng quý như chị NĐ, chị Thuỵ Khanh, Lan Huệ, Lú vv. Anh cũng biết tôi chỉ la cà ờ "quán lá" và "Lãng Du" là chính. Sau này thì "quán lá" thành quán đìu hiu nên tôi cũng bỏ đi.
Tôi và Ếch không hề quen nhau nên tụi tôi gặp lại ở một website khác nữa không phải VB này đâu. Ở đó tha hồ ăn tục nói phét và khi "ăn tục nói phét" tui thấy ông Ếch này tuy ăn tục nói phét nhưng vẫn có cái nét lãng mạn/mơ mộng rất dễ thân cận của chàng. Vì vậy cứ tào lao thiên địa, ăn tục nói phét miết mà thân nhau.
Sau đó tụi tôi mới qua VB này (nhưng cũng không hề rủ nhau) và thấy VB hạp hơn bên kia nên sinh hoạt từ đó tới giờ. Và chỉ khi qua VB một thời gian sau tôi mới biết được Ếch chính là ông "quan công" ngày xưa và tôi cũng ngồi sững sờ như anh vậy. Sững sờ rồi bật cười ha hả, có gì mà ầm ĩ khi sống thật với cảm tính của mình.
Bên VB này nếu tính trung bình về tuổi tác của thành viên thì trẻ hơn nhiều so với bên ĐT nên phóng khoáng và vui vẻ hơn vì vậy làm tui có thêm cảm hứng "ngựa"


