2021-12-15, 10:57 AM
Ngày hôm qua ghi sai, là Nguyễn Thị Tâm chứ kg phải chị Cấn Thị Thêu. Trong đầu cứ nghĩ đến chị Thêu với bản án 8 năm tù nên tay gõ nhanh hơn não. Đã sửa lại.
...
Hôm qua chúng xử Phạm Đoan Trang 9 năm tù.
Trịnh Bá Phương - 10 năm tù giam và 5 năm quản chế
Nguyễn Thị Tâm - 6 năm tù giam và 3 năm quản chế
Bài viết và thông tin từ Ls Luân Lê, người trong đội bào chữa cho hai người Dân Oan đáng thương này.
...
MỘT PHIÊN TOÀ, HAI NÔNG DÂN NGHIÊM TRANG
Ông Trịnh Bá Phương, khác hẳn về phong thái và sự điềm đạm tại phiên toà sơ thẩm; bà Nguyễn Thị Tâm cũng giữ một cách thức ôn hoà đáng kể từ đầu tới khi kết thúc phiên toà.
Hai người tự bào chữa cho mình trước, với sự trơn tru và tôi cho rằng chi tiết, cụ thể, song cũng đạt tới sự tròn trịa đúng nghĩa về mặt tinh thần biện hộ trong vụ án chính trị. Các câu trả lời đều đi vào trọng tâm và bao quát cho vấn đề cần được giải đáp.
Bà Tâm oà khóc khi nhắc tới việc bản thân nghèo khó nhưng suốt nhiều năm qua đã chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn người khiếu kiện đất đai còn khổ cực và bị mất nhiều thứ hơn bà. Bà kêu gọi giúp đỡ và đồng cảm với họ về mặt tình cảm, thân phận cũng như tính chất đời sống.
Ông Phương trả lời dứt khoát, trôi chảy, mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ sự hoà nhã và đi vào các khía cạnh đúng mức của vấn đề mà mình bị cáo buộc (về nhận thức cũng như tinh thần của mình trước cáo trạng của VKS). Ông Phương trả lời tường tận và dẫn chứng cho từng luận điểm mà cáo trạng đưa ra và từ đó đối đáp mạch lạc, nhấn mạnh các quan điểm chính yếu và xuyên suốt của mình.
Bà Tâm nói, dù khiếu kiện hơn mười năm, nhưng tôi vẫn bám chặt vào theo luật pháp để giải quyết vụ việc của mình cũng như người dân Dương Nội, phát cho hàng trăm người Hiến pháp Việt Nam để họ đọc, nên không có mục đích cũng như không chứng minh được việc bà chống lại nhà nước. Hơn nữa, nếu có sai sót khi đưa tin về vụ việc Đồng Tâm (9/1/2020) thì chỉ cần xử phạt hành chính chứ không cần truy cứu trách nhiệm hình sự, vì chính quyền có thể sai thì người dân cũng có thể sai, mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Ông Phương nói rõ quan điểm chính trị của mình rằng cần phải đa nguyên chính trị, phản đối sự bất công của luật pháp và Điều 4 Hiến pháp. Trong lời nói sau cùng, ông nói tôi không có tội với đất nước và nhân dân, và tôi đấu tranh để mong cho đất nước không còn đất bờ xôi ruộng mật bị cướp mất, không ai còn phải bỏ nước ra đi dưới vỏ bọc xuất khẩu lao động, đấu tranh để được bầu cử tự do và người dân có cuộc sống văn minh hơn.
Hai nông dân với những góc nhìn khác nhau, tại phiên toà cho thấy họ đã mang tinh thần và phong thái trang trọng hơn rất nhiều, với những câu trả lời không chỉ thấm đẫm lương tâm mà còn sự thấu biết khá lớn về nhiều vấn đề.
TÔI CHẲNG CÒN GÌ NGOÀI NỖI BUỒN ĐAU
Cả gia đình, 3 người bị bắt nhiều lần với nhiều tội danh, đã khiếu kiện tới hơn mười năm để đòi lại quyền lợi về đất đai. Nhìn em, với người chồng kiên cường vị bị xét xử, nhưng đã đối đáp và hùng biện thật làm mỗi trái tim đều phải rung động vì lý lẽ và sự điềm nhiên đến lạ lùng, anh không thể cầm lòng được. Và ngày 24/12 này lại xét xử phúc thẩm mẹ chồng em và em chồng em, với cùng một tội danh với chồng em.
Tôi nghĩ, em đã lấy một người chồng và sống trong một gia đình đặc biệt nhất ở đất nước chúng ta vào thời đại này. Cả nhà đều bị bắt giữ và tù đày vì tội danh chống lại nhà nước, xuất phát từ các khiếu kiện đất đai của chính mình. Tôi đã không giúp được bất kể điều gì cho em. Và những thành viên trong gia đình em đúng là những con người đã vượt qua cả sự định nghĩa của sự bất khuất.
Nhìn em và hai đứa nhỏ, tôi không thể nghĩ về tương lai nào có thể… không thể nào. Và tôi đã bào chữa cho bà Thêu, mẹ chồng em hai lần, cho các thành viên gia đình còn lại của em mà không thể nào nói nên lời.
Tôi đã nghĩ mình bất lực trước tình cảnh mà tất cả chúng ta đang đối mặt. Em là một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ và tôi nghĩ em đã có một người chồng tuyệt vời thật sự đúng nghĩa về rất nhiều mặt - Phương đã tự bào chữa không chỉ thuyết phục mà còn cho thấy sự bản lĩnh của một con người có tri thức nhường nào.
Ls. Luân Lê
...
Hôm qua chúng xử Phạm Đoan Trang 9 năm tù.
Trịnh Bá Phương - 10 năm tù giam và 5 năm quản chế
Nguyễn Thị Tâm - 6 năm tù giam và 3 năm quản chế
Bài viết và thông tin từ Ls Luân Lê, người trong đội bào chữa cho hai người Dân Oan đáng thương này.
...
MỘT PHIÊN TOÀ, HAI NÔNG DÂN NGHIÊM TRANG
Ông Trịnh Bá Phương, khác hẳn về phong thái và sự điềm đạm tại phiên toà sơ thẩm; bà Nguyễn Thị Tâm cũng giữ một cách thức ôn hoà đáng kể từ đầu tới khi kết thúc phiên toà.
Hai người tự bào chữa cho mình trước, với sự trơn tru và tôi cho rằng chi tiết, cụ thể, song cũng đạt tới sự tròn trịa đúng nghĩa về mặt tinh thần biện hộ trong vụ án chính trị. Các câu trả lời đều đi vào trọng tâm và bao quát cho vấn đề cần được giải đáp.
Bà Tâm oà khóc khi nhắc tới việc bản thân nghèo khó nhưng suốt nhiều năm qua đã chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn người khiếu kiện đất đai còn khổ cực và bị mất nhiều thứ hơn bà. Bà kêu gọi giúp đỡ và đồng cảm với họ về mặt tình cảm, thân phận cũng như tính chất đời sống.
Ông Phương trả lời dứt khoát, trôi chảy, mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ sự hoà nhã và đi vào các khía cạnh đúng mức của vấn đề mà mình bị cáo buộc (về nhận thức cũng như tinh thần của mình trước cáo trạng của VKS). Ông Phương trả lời tường tận và dẫn chứng cho từng luận điểm mà cáo trạng đưa ra và từ đó đối đáp mạch lạc, nhấn mạnh các quan điểm chính yếu và xuyên suốt của mình.
Bà Tâm nói, dù khiếu kiện hơn mười năm, nhưng tôi vẫn bám chặt vào theo luật pháp để giải quyết vụ việc của mình cũng như người dân Dương Nội, phát cho hàng trăm người Hiến pháp Việt Nam để họ đọc, nên không có mục đích cũng như không chứng minh được việc bà chống lại nhà nước. Hơn nữa, nếu có sai sót khi đưa tin về vụ việc Đồng Tâm (9/1/2020) thì chỉ cần xử phạt hành chính chứ không cần truy cứu trách nhiệm hình sự, vì chính quyền có thể sai thì người dân cũng có thể sai, mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Ông Phương nói rõ quan điểm chính trị của mình rằng cần phải đa nguyên chính trị, phản đối sự bất công của luật pháp và Điều 4 Hiến pháp. Trong lời nói sau cùng, ông nói tôi không có tội với đất nước và nhân dân, và tôi đấu tranh để mong cho đất nước không còn đất bờ xôi ruộng mật bị cướp mất, không ai còn phải bỏ nước ra đi dưới vỏ bọc xuất khẩu lao động, đấu tranh để được bầu cử tự do và người dân có cuộc sống văn minh hơn.
Hai nông dân với những góc nhìn khác nhau, tại phiên toà cho thấy họ đã mang tinh thần và phong thái trang trọng hơn rất nhiều, với những câu trả lời không chỉ thấm đẫm lương tâm mà còn sự thấu biết khá lớn về nhiều vấn đề.
TÔI CHẲNG CÒN GÌ NGOÀI NỖI BUỒN ĐAU
Cả gia đình, 3 người bị bắt nhiều lần với nhiều tội danh, đã khiếu kiện tới hơn mười năm để đòi lại quyền lợi về đất đai. Nhìn em, với người chồng kiên cường vị bị xét xử, nhưng đã đối đáp và hùng biện thật làm mỗi trái tim đều phải rung động vì lý lẽ và sự điềm nhiên đến lạ lùng, anh không thể cầm lòng được. Và ngày 24/12 này lại xét xử phúc thẩm mẹ chồng em và em chồng em, với cùng một tội danh với chồng em.
Tôi nghĩ, em đã lấy một người chồng và sống trong một gia đình đặc biệt nhất ở đất nước chúng ta vào thời đại này. Cả nhà đều bị bắt giữ và tù đày vì tội danh chống lại nhà nước, xuất phát từ các khiếu kiện đất đai của chính mình. Tôi đã không giúp được bất kể điều gì cho em. Và những thành viên trong gia đình em đúng là những con người đã vượt qua cả sự định nghĩa của sự bất khuất.
Nhìn em và hai đứa nhỏ, tôi không thể nghĩ về tương lai nào có thể… không thể nào. Và tôi đã bào chữa cho bà Thêu, mẹ chồng em hai lần, cho các thành viên gia đình còn lại của em mà không thể nào nói nên lời.
Tôi đã nghĩ mình bất lực trước tình cảnh mà tất cả chúng ta đang đối mặt. Em là một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ và tôi nghĩ em đã có một người chồng tuyệt vời thật sự đúng nghĩa về rất nhiều mặt - Phương đã tự bào chữa không chỉ thuyết phục mà còn cho thấy sự bản lĩnh của một con người có tri thức nhường nào.
Ls. Luân Lê
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.


