2021-12-14, 01:53 PM
(2021-12-14, 12:47 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Mỗi một thời, độ tuổi thì mình yêu theo quan điểm, theo suy nghĩ, theo cách của mình.
Như ldn nếu kể ra ldn yêu như thế nào, yêu ra sao thì sẽ có nhiều người nghĩ vậy mà cũng cho là yêu. Bởi vậy tình yêu thì muôn vạn hình trạng, muôn vạn cách; đối với người này thì 0 phải là tình yêu, nhưng đối với người khác là t.y.
Nói chứ tui vẫn rất ngưỡng mộ chuyện chị Đại dám yêu dám hận. Không phải ai cũng dám ngang nhiên bày tỏ tình yêu của mình trên mạng, mặc kệ những lời chê cười, đàm tiếu đầy ác ý của người chung quanh. Nhìn vào người ta nói đó là hành động điên rồ, nhưng tui vẫn nghĩ nếu chúng ta có thể vì tình yêu mà làm những chuyện điên điên thì vẫn đáng. Cái giá của tình yêu mà chúng ta phải trả liệu có đáng hay không mà thôi. Dĩ nhiên, có những tình yêu không được đền bù xứng đáng, nhưng tui vẫn nghĩ đó là những kinh nghiệm, những kỷ niệm đẹp nhất trong sâu thẳm của trái tim mình. Để mỗi khi nhớ lại, vẫn có cái gì đó dường như nghèn nghẹt nơi nào đó trong tim...