2021-12-14, 11:43 AM
hihihi, tui nhớ có lần quen được 1 cô ở cái hẻm gì gần khu Chi Lăng. Cái hẻm vào cũng không sâu là mấy, mình cũng tưởng bở săn sái đi vào thăm em. Ai dè mấy thằng ku trong hẻm đó nó dữ dã man, đang nói chuyện với em tụi nó lại kiếm chuyện, ẻm nói mình đi về đi. Mình đi về, tụi nó đi theo. Rồi xúi mấy thằng nhỏ hơn vác đá xanh chọi theo làm mình chạy bán mạng mà cũng dính vài cục, may mà không trúng vào đầu không thôi đổ máu rồi. Nghỉ lại vẫn thấy ớn
Nhà mình thì gần Cầu Sắt, mỗi lần đi đâu đều phải qua cầu. Mấy thằng dân cầu nó ghét mình cay đắng vì cứ thấy mình chở hết cô này đến cô khác. Đôi lúc đi ngang qua gặp thằng nào nó ngứa miệng nó chửi, nó đòi đánh, mình dáng thư sinh sợ muốn chết. Có biết đánh lộn đánh lạo gì bao giờ đâu, hihihi.
Nhà mình thì gần Cầu Sắt, mỗi lần đi đâu đều phải qua cầu. Mấy thằng dân cầu nó ghét mình cay đắng vì cứ thấy mình chở hết cô này đến cô khác. Đôi lúc đi ngang qua gặp thằng nào nó ngứa miệng nó chửi, nó đòi đánh, mình dáng thư sinh sợ muốn chết. Có biết đánh lộn đánh lạo gì bao giờ đâu, hihihi.



