2021-12-10, 01:03 AM
12/10, ngày Quốc Tế Nhân Quyền
Bản "Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền" được Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10-12-1948 được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xem như "Một cột mốc thực sự trên con đường tiến bộ đạo đức của nhân loại". Đó còn là cột mốc kết thúc những Thế chiến đẫm máu, bắt nguồn từ những mâu thuẫn giữa con người và thiếu vắng sự tôn trọng về sự khác biệt, vốn tạo ra những cá thể con người độc đáo. Suy cho cùng, mâu thuẫn, bạo lực và chiến tranh chỉ là những biểu hiện bên ngoài của những xung đột bên trong mỗi người chúng ta, khi chúng ta thiếu ý thức về Nhân phẩm của bản thân và thiếu sự tôn trọng Phẩm giá của người khác.
Nhưng VN thì sao, những người lên tiếng vẫn bị tù đày, người thì chết vì "bệnh", người thì bị hành hạ sau song sắt lao tù. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với anh em ở Sài Gòn về dịch bệnh, mạng sống con người vẫn bị xem rẻ, bọn lãnh đạo ngu dốt, một guồng máy thối nát...
Bài hát NHỮNG NGƯỜI DẠY ƯỚC MƠ
Sáng tác: Trần Huỳnh Duy Thức
Hòa âm: PP Guitar
Trình bày: Việt Khang
Bài hát của anh Trần Huỳnh Duy Thức sáng tác trong tù gửi tặng Ba của mình, là một nhà giáo, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Bản "Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền" được Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10-12-1948 được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xem như "Một cột mốc thực sự trên con đường tiến bộ đạo đức của nhân loại". Đó còn là cột mốc kết thúc những Thế chiến đẫm máu, bắt nguồn từ những mâu thuẫn giữa con người và thiếu vắng sự tôn trọng về sự khác biệt, vốn tạo ra những cá thể con người độc đáo. Suy cho cùng, mâu thuẫn, bạo lực và chiến tranh chỉ là những biểu hiện bên ngoài của những xung đột bên trong mỗi người chúng ta, khi chúng ta thiếu ý thức về Nhân phẩm của bản thân và thiếu sự tôn trọng Phẩm giá của người khác.
Nhưng VN thì sao, những người lên tiếng vẫn bị tù đày, người thì chết vì "bệnh", người thì bị hành hạ sau song sắt lao tù. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với anh em ở Sài Gòn về dịch bệnh, mạng sống con người vẫn bị xem rẻ, bọn lãnh đạo ngu dốt, một guồng máy thối nát...
Bài hát NHỮNG NGƯỜI DẠY ƯỚC MƠ
Sáng tác: Trần Huỳnh Duy Thức
Hòa âm: PP Guitar
Trình bày: Việt Khang
Bài hát của anh Trần Huỳnh Duy Thức sáng tác trong tù gửi tặng Ba của mình, là một nhà giáo, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.