2021-12-04, 04:33 PM
(2021-12-04, 03:31 PM)TNNA Wrote: Good morning Be 3,
(Quá 12 giờ rồi mà thôi kệ, vẫn còn morning)
Hoa tím đẹp. Đúng rồi Bé 3, từ ngàn xưa, các vị tu sĩ, thánh nhân, hiền triết đã khuyên con người nên giảm ham muốn để có nội tâm thanh thản, an vui (Thiểu tư quả dục). Tri túc, tiện túc. Biết đủ thì thấy đủ, khg thấy thiếu thốn, còn thấy thiếu thì lòng lúc nào cũng bất an, bồn chồn. Nhưng có được điều mình muốn thì cũng chỉ là vui tạm bợ trong thoáng giây, vì ham muốn cái khác, lại bồn chốn bất an cho tới khi đạt được. Cái vòng lẩn quẩn cứ thế tiếp diễn mãi thì luôn khổ.
Nhưng nếu mình ít đi shopping thì các tiệm bán khg được, họ sa thải bớt nhân viên thì thì cũng khổ cho họ hihi.
Good afternoon, anh TNNA

Ham muốn là nhu cầu hàng ngày của con người mà, đương không bắt giảm cũng khó chịu quá

Có những điều chưa có thì nôn nao mong chờ, đến khi có rồi lại muốnbỏ của chạy lấy người phải không ah...
Bé 3 thích câu Biết đủ thì thấy đủ



Tặng anh hoa Lavender, giúp relax dễ ngủ...trưa

![[Image: Tim.jpg]](https://i.postimg.cc/wMqTQcCq/Tim.jpg)