2021-11-27, 01:40 AM
(2021-11-27, 12:42 AM)005 Wrote: Màu tím là sự kết hợp của đỏ và xanh. Tím không phải là màu gốc nên tạo ra sự bí ẩn tự nhiên. Theo tâm lý học khoa quán cây ngò, thì tím là màu sắc đại diện cho phái yếu. Trên trình tự thời gian đi đến quyền bình đẳng nam nữ ngày nay, màu tím được làm màu sắc tượng trưng cho phong trào đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ ở thế kỷ 19. Nói đến đây phải cần sự hợp tác của thầy Ngáp, dám hỏi nhỏ thầy, thầy nói em nghe mà đừng cho người thứ ba biết, rằng có phải thầy là hội trưởng hội phụ nữ hâm?
Ngoài ra từ những thế kỷ trước, màu tím rịm cũng đại diện cho sự cao sang quyền quý. Vì sự phối hợp hai màu xanh đỏ khó khăn và mắc mỏ, cho nên chỉ người giàu có mới có tiền xử dụng trang phục, vật dụng mang màu tím. Riêng ở Việt Nam chúng mình thì màu tím dễ dàng tìm thấy trong các đoàn cải lương và thau nước ngâm rau sống, bởi vì thời đệ nhị cộng hòa, nhà nhà ở sạch, thực phẩm đều được các chị các cô trông nom nấu nướng rất chi là vệ sinh, rau sống trước khi dùng tươi đều được ngâm thuốc tím. Là một loại hóa học có ký hiệu hóa học là KMnO4 chuyên khử trùng.
Nói tóm lại người mặc áo tím khiến người ta liên tưởng đến 3 loại nghề:
1. Hội trưởng hội chị em ta
2. Trưởng ban trang phục gánh Sóng Giang
3. Một phụ nữ nội trợ đoan chính gia chánh
Bây giờ thầy Ngáp có thể thuê trạng sư được rồi đó.
Hmm..... Hahahahahahahahaha..... Đúng màu tím là tương trưng cho phái yếu.... nhưng không phải người nam nào mặc cũng được..... chi có người có tính chất đàn ông; có đức tính đàn ông (aka manly) thì mới nên mặc.... Kể cả áo hồng nữa.... bây giờ nghĩ lại thì hình như cũng có 1 cái hồi vài chục năm trước rồi.... Hahahahahahahahahaha...
Ngáp tuy không phải giầu có về tiền bạc nhưng giầu có về tình yêu.... Vì vậy mới có câu màu tím và tình yêu (tí nữa sẽ hiểu biết thêm về vụ này).... Hahahahahahahahaha...
Hmm.... Hmm....
1. Hội trưởng hội chị em ta => Cái này đúng.... Trong mấy bà dzợ, bà bồ.... thì Ngáp tui là người đứng đầu là đúng rồi đâu còn chối cái gì nữa..... Hahahahahahahaha
2. Trưởng ban trang phục gánh Sóng Giang => Cái này cũng đúng luôn.... Phải nói thiệt là càng nhiều bà.... thì không phải là gánh Sóng Giang ..... ngày nào mà không có tuồng coi .... Hahahahahahahahahaha....
3. Một phụ nữ nội trợ đoan chính gia chánh => Cái này không đúng vì Ngáp tui là nam nhi.... và cũng biết nấu ăn..... đồ đạc mình bầy ra .... thì mình dọn thì mới đúng lẽ phải chứ....
Ở đời đâu có cái gì ..... phải thuê hay mướn trạng sư ..... vì những người đó, nay thành người cổ rồi.... Mai mốt Ngáp cũng theo chân làm người cổ luôn..... Hahahahahahahahahahaha... Until then .... Good Luck....
Ps.... Vậy phải đặt câu hỏi lại là.... Ngáp tui có bao nhiêu bà.....


Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!