Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tán gẫu và kể chuyện đời người một chút nha quý vị...
#16
(2018-01-07, 07:52 PM)SugarBabe Wrote: dù sao cung̃ qua 1 năm....

nhiêù khi bên ngoaì ngươit ta ko show biêũ cam̃, nhưng bên trong thì buôǹ

ko ai hiêũ được đâu sis NL 


Minh̀ cung̃ mong cho chĩ đươc vui trỡ laị, dù gì chồng cung̃ đã mất rôì......còn phaĩ sống tiêṕ chư'

Chị thích cách diễn ý rất thực tế này của bé SB lắm nè....Em nói đúng, có khi chị ấy rất buồn, nhưng vì lâu lắm mói gặp lại người bạn củ như chị nên chị ấy cứ vờ giã lã để cho chị đây không buồn và nặng lòng như chĩ ấy cũng không chừng! Nói tới đây, tự nhiên thấy thương chị ấy hơn và cảm thấy lòng mình cũng xót xa quá đó SB! Innocent
Reply


Messages In This Thread
RE: Tán gẫu và kể chuyện đời người một chút nha quý vị... - by Nhỏ Lan - 2018-01-07, 08:09 PM