2021-10-22, 11:41 AM
DI HUẤN CỦA MỘT BẬC CHÂN TU
“Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh.
“Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử.
“Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc”
Khẩu dụ của Đại lão hoà thượng Thích Phổ Tuệ vừa được Giáo hội nhắc tới trong thông bạch đặc biệt.
Đúng là di huấn của một bậc chân tu.
Di nguyện của Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ:
https://phatgiao.org.vn/di-nguyen-cua-du...49384.html
![[Image: 247572717-10226281718018941-2169800125621710375-n.jpg]](https://i.postimg.cc/XJGQfZR6/247572717-10226281718018941-2169800125621710375-n.jpg)
“Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh.
“Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử.
“Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc”
Khẩu dụ của Đại lão hoà thượng Thích Phổ Tuệ vừa được Giáo hội nhắc tới trong thông bạch đặc biệt.
Đúng là di huấn của một bậc chân tu.
Di nguyện của Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ:
https://phatgiao.org.vn/di-nguyen-cua-du...49384.html
![[Image: 247572717-10226281718018941-2169800125621710375-n.jpg]](https://i.postimg.cc/XJGQfZR6/247572717-10226281718018941-2169800125621710375-n.jpg)
![[Image: 246375430-2010120545832253-3669299388859578178-n.jpg]](https://i.postimg.cc/TwzQCdxL/246375430-2010120545832253-3669299388859578178-n.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.