2021-10-17, 06:46 PM
(2021-10-17, 05:18 PM)anattā Wrote: Cám ơn LTK đã tìm đâu mà có được mẩu đối thoại của gs Nguyên Phong nói về Krishnamurti, anattā cũng vui vui vì tìm thấy được sự đồng cảm của giáo sư về Krishnamurti tương tự với mình .
Xin trích riêng ra phần giáo sư Nguyên Phong nói lên cảm tưởng của ông về J. Krishnamurti để chia sẻ chút suy nghĩ của anattā. Gs Nguyên Phong đọc K từ năm 15-16 tuổi thì đáng nể trọng, và vì thế cũng thấy được tư tưởng về tâm linh của ông qua những bản dịch về Đạo học Đông Phương sau này. Cá nhân anattā phải bước qua khỏi ngưỡng cửa 20 tuổi trở đi thì mới gậm K nổi.
Nhớ hồi đó khi còn ở quê hương, đời sống chật vật lo toan đủ điều, nhưng tiền dành dụm được bao nhiêu thì mỗi khi có dịp đi lên thành phố Sài Gòn thì anattā thường đi đến mấy khu bán sách lẻ (sách cũ trước năm 1975) ở lề đường hay vĩa hè để mua sách cũ, gồm có của Krishnamurti và những loại sách của các tác giả khác. Ở đó có những anh chàng đi đứng lòng vòng ở đó, mình đến hỏi họ thì họ bảo chờ để họ đi lấy, hoặc sách nào không có thì họ biết những người những nơi để đến đó chia lại và bán kiếm lời. Còn nhớ có lần nọ, anh chàng bán sách cũ đó kêu anattā lên xe honda của anh ta và chở đến một ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm. Tại đó anattā phải thương lượng với chủ nhà để mua lại sách cũ của ông mà ông vốn thích đọc và giữ gìn mà không muốn bán. Hầu hết, 90%, các bản dịch tiếng Việt của K thì anattā đều có hết.
Khi còn ở quê hương VN, nhiều khi cuộc sống mưu sinh khốn khó và những chuyện khác khiến anattā buồn bã và chán chường đến độ có đôi lần muốn bỏ đi sống bụi đời, mặc kệ đến đâu hay đến đó. May mắn là những lúc buồn chán như thế anattā lôi sách của K ra đọc, và chính vì nhờ đọc ông mà anattā cảm thấy nội tâm mình an ổn, yên bình lại, và tự trách sao nội tâm mình lại yếu kém như vậy. Sau đôi lần nghĩ quẩn như thế thì anattā rũ bỏ đi cái suy nghĩ yếm thế đó. Từ đó về sau có gặp cảnh ngộ đau buồn gì đi nữa, thì ráng tự suy nghĩ để hóa giải phần nào, và đi uống rượu để tạm quên đi những muộn phiền :). Có thể nói ở độ lứa tuổi 20s, anattā xem Krishnamurti như chính là vị thầy tinh thần mình, người đã giúp anattā khai thông biết bao điều bế tắc về thế giới nội tâm, tâm lý, các loại ý thức hệ đa dạng, về xã hội phức tạp bên ngoài.
Dạ cám ơn những lời chia sẻ đáng quý của anh thiền sư.

Thật sự thì Kỳ chưa có cơ hội đọc sách của triết gia K, những quyển Kỳ đọc là nhờ có người kia giới thiệu và hướng dẫn cho đọc, khi đọc thấy hay và bị ghiền, riêng quyển Hoa Sen Trên Tuyết và Hoa Trôi Trên Sóng Nước thì Kỳ đã đọc đi đọc lại nhiều lần, thỉnh thoảng vẫn thích mở ra đọc vài trang mà Kỳ đã bookmark để chiêm nghiệm tìm câu trả lời cho việc đang bị bế tắc. Kỳ thuộc dạng cổ lổ sĩ thích mùi của giấy sách nên nhờ mấy cậu em bên VN mua giùm gửi sang cho Kỳ chứ kg đọc ebook. Cám ơn anh thiền sư, Kỳ sẽ thêm sách của triết gia K vào list sách to-read của Kỳ.

Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.