2021-10-14, 04:57 PM
(2021-10-14, 03:03 PM)Ech Wrote: Ui, công nhận hai ông thần khíu chọ nhất nhì VB có khác, đến chó mèo mấy ổng cũng không thíchTui thì lúc ở VN nuôi chó nuôi mèo luôn, qua Mỹ thì ngán lắm rồi, đến chừng lấy vợ thì chạy trời không khỏi nắng, lại phải nuôi chó tiếp. Chó thì dễ thương thôi, mình về nhà vợ con chả ai mừng hết chứ con chó thì chạy ào ra rên rỉ, sủa ỏm tỏi cho đến khi mình bế nó lên nó mới thỏa mãn rên nhè nhẹ rất là phê
Haha, ông thần kia bị dị ứng nên không gần gũi chó mèo được. Còn tao thì thật tình là không ưa chúng chỉ rất ưa thích loài mèo biết nấu cho tao ăn hihi.
Hồi đó đi tìm mua condo, tao cũng phải kiếm cái building nào cấm nuôi chó mèo

Mày nói đoạn cuối giống hệt ông anh của tao, mỗi lần giỡn với con chó của chả là chả càm ràm: "Chỉ có mày, tao đi đâu về còn biết hớn hở mừng vui, ngoài ra không hề thấy mặt mũi ai khác"