2021-10-08, 12:13 PM
Cuộc đời đó có bao lâu mà...
Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”. Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh tật sẽ ít khi tìm đến làm phiền.
Người xưa nói: “Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi”. - Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình.
Chúng ta không cần phải cất công tìm kiếm sự bình yên cho chính bản thân mình ở bất cứ nơi đâu cả. Nhưng có thể bình tĩnh và lạc quan lúc này là điều thật không dễ dàng chút nào… Khi tâm trí thanh thản, mọi niềm vui sẽ trở thành cái bóng và đi theo bạn suốt cả cuộc đời này.
Để tâm trí trong sạch và thanh thản cũng cần có một quá trình hình thành, không phải nói có là có ngay được. Nhưng tất cả cũng chỉ là phụ thuộc vào bản thân mỗi người có muốn tâm trí mình được thanh bạch hay không. Khi tâm trí thanh thản, mọi cát bụi đời thường dơ bẩn sẽ đều được gột rửa, cho bạn dù làm việc gì thì đều cảm thấy vui vẻ và bình yên.
Cuộc sống vốn là để yêu thương, mang lại hạnh phúc trong tâm mới là điều vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Vì thế hãy sống với những chân lý mà mình vẫn luôn tin tưởng, và hoàn thành những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. - Đời sống này cũng sẽ trôi qua, ngẫm cho kỹ đi bạn sẽ thấy cuối cùng chỉ co' Tình Thương chân thành dành cho cuộc đời này còn ở lại...
''Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà.. hững hờ'' TCS
Tiếng Lòng
Như Nhiên
* Làm biếng hát hò lại nên mượn từ Xóm Hét ra.
Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”. Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh tật sẽ ít khi tìm đến làm phiền.
Người xưa nói: “Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi”. - Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình.
Chúng ta không cần phải cất công tìm kiếm sự bình yên cho chính bản thân mình ở bất cứ nơi đâu cả. Nhưng có thể bình tĩnh và lạc quan lúc này là điều thật không dễ dàng chút nào… Khi tâm trí thanh thản, mọi niềm vui sẽ trở thành cái bóng và đi theo bạn suốt cả cuộc đời này.
Để tâm trí trong sạch và thanh thản cũng cần có một quá trình hình thành, không phải nói có là có ngay được. Nhưng tất cả cũng chỉ là phụ thuộc vào bản thân mỗi người có muốn tâm trí mình được thanh bạch hay không. Khi tâm trí thanh thản, mọi cát bụi đời thường dơ bẩn sẽ đều được gột rửa, cho bạn dù làm việc gì thì đều cảm thấy vui vẻ và bình yên.
Cuộc sống vốn là để yêu thương, mang lại hạnh phúc trong tâm mới là điều vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Vì thế hãy sống với những chân lý mà mình vẫn luôn tin tưởng, và hoàn thành những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. - Đời sống này cũng sẽ trôi qua, ngẫm cho kỹ đi bạn sẽ thấy cuối cùng chỉ co' Tình Thương chân thành dành cho cuộc đời này còn ở lại...
''Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà.. hững hờ'' TCS
Tiếng Lòng
Như Nhiên
* Làm biếng hát hò lại nên mượn từ Xóm Hét ra.

![[Image: IMG-1613077971321.png]](https://i.postimg.cc/BnB445BN/IMG-1613077971321.png)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.