2021-09-10, 09:28 AM
Facebook của tui quanh năm không có nói chuyện , không cần join , chỉ vô coi , là kho lưu trữ các bài giảng ,các truyện nhân quả , RS có cần thì vô lấy ra post. Nói vậy để biết RS lấy bài từ đâu ra, chớ không muốn kết thêm bạn, không có giao lưu với 1 ai đã lâu, chỉ cốt thu thập bài hay từ các nguồn chuyên môn. Giống như chợ đầu mối, chứa nhiều để phân phát ra sau. Nóng giận thì chạy xa để tránh lửa đốt cháy luôn mình, phải phòng hộ chứ. Sau đó thì mình vẫn ở nhà của mình, có sao đâu mà sợ .Người quân tữ không giận qua đêm, RS không là quân tử nên qua một đêm mới hết sợ …lửa. Giờ thì trời quang, mây tạnh, RS vẫn còn đang ở tại nhả GNHT ,sẳn sàng làm công tác phân phối hoa thơm cỏ sạch cho các bạn xào nấu hàng ngày . Cám ơn Phai, cám ơn Phong, tối qua tui cũng bị lửa đốt cháy, lo chạy nên không thể nghe hiểu nổi những gì các bác khuyên. Xin lỗi bác Ếch, lần sau tui nói chuyện với ai cũng phải rất cẫn thận, kẻo sanh ra hiểu lầm đáng tiếc, bác luôn vui mà sao lại nổi tam bảnh, tôi thật không hiểu nổi . Ai cũng thích ngọt ngào, nói ngọt nó lọt đến xương, mới vừa khen bác vừa xong , bác lại tát nước sôi,bể dĩa hết trơn, báo hại từ nay tui hết dám léo hánh ra ngoài nữa, ru rú 1 nơi cho nó lành.