2021-08-31, 02:40 PM
(2021-08-31, 01:40 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cảm ơn anh OneSundayanh hát bài này quá hay. Em chỉ nghe được một nửa. Dạo này nhìn, đọc, nghe gì về SG đều khiến em không cầm được nước mắt, một nửa trái tim em đang nằm ở đó SG.
Cảm ơn em đã chia sẽ với anh. Anh cũng không cầm được nước mắt em ạ. Mặc dù anh được sanh sống trong một tỉnh nhỏ miền trung, nhưng lần đầu tiên vào Hạ lúc 11 tuổi dược theo mẹ anh vào Sài Gòn thăm gia đình người chị họ sống Tại Biên Hoà. Anh với đứa cháu, cậu cháu sắp xỉ tuổi nhau, có ngày từ Biên Hoà cuốc bộ đến Sở Thú, hay tung tăng đường phố đến nhà thờ Đức Bà, và đi hoang tới Bến Bạch Đằng ăn kem. Trong suốt một tháng Hè không một ngày anh ở trong nhà, chỉ trừ những ngày mưa thôi. Khi về lại tỉnh nhỏ nơi gia đình anh ở, từ giọng Bắc ra giọng Sài Gòn đã được thay đổi lúc nào anh cũng không hay nữa. Có lẽ đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của anh. Sau này cho đến 2019 anh cũng “đi hoang” một mình phiêu lưu khắp Sài Gòn vẫn thấy vui. Bây giờ anh chỉ biết hy vọng thôi….
Hello.