2021-08-30, 03:12 PM
(2021-08-30, 02:43 PM)phai Wrote: Ừa, ăn như vậy mới sảng khoái. Bưng tô lên húp một phát nghe cái cay của ớt và hương vị của nước bún thấm vào răng lưỡi mà ... phan phái. Đi chơi với bồ húp vậy nàng nhăn nhó.
Hôm rày bên anh nóng quá. Trời nóng làm tô bún cá như vầy ăn xong thấy nhẹ nhàng thư thái lắm.
Cũng như em, anh rất thích món nước chắc tại tâm hồn và trái tim tụi mình ... ướt át.
Củ fennel anh biết vì thấy lá nó cũng giống lá thì là nên nhớ chứ chưa mua ăn lần nào, bữa nào đi chợ anh mua thử về làm gỏi như em chỉ.
Dạ, anh mua thử về. Anh lấy cái bào rau củ bào cho nhanh. Rồi anh coi mấy ẻm là bắp cải hay đu đủ vậy. Làm nước trộn gỏi, trộn thêm hải sản hay bất thứ gì thì tuỳ anh, anh thích ăn kiểu gì thì làm. Em thì trộn hải sản. Ăn thế cơm. Mùi thơm nhẹ, và giòn. Có thể làm nhiều thứ khác như nấu canh, xào, nướng lò .v..v.. nhưng em thích trộn nhất.
Em nghĩ do tạng người anh em mình yếu nên thích ăn đồ nước. Chứ đồng nghiệp nam của em, ăn món nước nhanh đói nên mỗi lần ăn toàn ăn 2 tô. Có người còn ghê hơn, ăn 6 tô phở 1 lần


Hai hôm nay bên em lạnh rồi anh. Nghe thu về trong gió ....
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn

![[Image: myt.jpg]](https://i.ibb.co/QM0JGKL/myt.jpg)