2021-08-20, 08:36 AM
Về việc của VNCH Ximuoi cũng cho biết một việc cho những người quan tâm đến VNCH hiểu. Các tướng lãnh VNCH ngày xưa là những người không có thực quyền. Người có thực quyền là phòng thông tin Hoa Kỳ. Phòng thông tin Hoa Kỳ hồi đó mà có ý kiến gì ông Thiệu cũng không dám cải nói chi tới các Tướng. Ximuoi lúc đó mới có 4 tuổi nên chạy lăng quăng chơi đồ chơi chả ai chú ý nên chuyện trọng đại gì mấy ông lớn bàn bạc Ximuoi đều nghe hết, có chuyện còn nhớ tới giờ có chuyện quên. Hồi đó Ximuoi chuyên môn trèo lên cổ ông Thiệu để chơi rồi la um sùm, bị người nhà la ông Thiệu lại binh nói kệ nó. Các bạn phải biết một chư thiên cõi trời lúc mấy tuổi mặt mày thần sắc coi ngộ lắm không có giống người thường đâu. Ximuoi nhớ nhiều người nói đứa nhỏ này hình như là ở đâu trên trời xuống thì phải, ông Thiệu cũng nói cùng câu đó. Người ta nhìn mặt và cách nói chuyện của Ximuoi mà đoán ra vì mặt mày chư thiên lúc tuổi thơ có lẽ khác phàm nhân điểm gì đó. Ximuoi nghĩ thế nhưng khó diễn tả. Việc này chẳng có chi là khoe khoang nhưng tại mình được sinh ra như thế. Con gà thì sinh ra là con gà, con vịt sinh ra là con vịt, chỉ có vậy.