2021-08-20, 06:40 AM
Việc của trời đất có nhiều việc bí ẩn khó hiểu, Ximuoi nói về trường hợp Tổng Thống Thiệu là một ví dụ. Đây là chuyện thật mọi người cố gắng mà hiểu chứ đừng nên dùng cái đầu óc đen tối đầy danh danh lợi lợi của mình mà nghĩ thì sự việc nó sai xa lắm. Lúc đó có 3 người : Tổng Thống Thiệu, ông thầy bói của ông Thiệu và một người nửa. Ông thầy bói của ông Thiệu mới nói với ông Thiệu : Tôi không nghĩ ông là chân mạng đế vương mà chính ông này mới là chân mạng đế vương của nước VN. Ông Thiệu và ông kia nhìn nhau rồi ngạc nhiên, ông Thiệu nói : Tại sao anh nói vậy. Ông thầy bói nói với ông Thiệu : Trên bàn tay ông không có chữ Vương mà tôi thấy bàn tay ông này lại có. Ông không tin phải không, vậy hãy coi. Ông thầy bói lật bàn tay hai người lên đối chiếu rồi chỉ vô chữ Vương trên bàn tay ông kia, còn bàn tay ông Thiệu quả thật không có chữ Vương đó. Đây hình như là chữ Vương viết theo tiếng Trung Hoa vì Ximuoi có nhìn thấy chữ Vương trên bàn tay ông đó, thấy nó giống chữ Tàu. Khi ấy ông Thiệu mới bảo ông kia : Nếu vậy tôi nhường chức Tổng Thống cho anh, anh đồng ý không ? Ông kia cười nói : Tôi đang khỏe thân ngu sao ôm vô người cái nợ này vậy anh. Chuyện ông Thiệu muốn nhường chức Tổng Thống là ý muốn thật, không phải nói đùa vì ông Thiệu luôn xem ông kia là hạng đàn anh của mình. Ximuoi kể tiểu sử đời ông Thiệu các bạn mới hiểu câu chuyện Ximuoi vừa kể. Sau khi ông Thiệu nắm vững chức Tổng Thống, ông Thiệu cho mời những người mà ông Thiệu coi là đàn anh và đàn em của mình đến gặp. Đây là những người đã cùng học chung một trường với ông Thiệu hồi còn nhỏ ở một tỉnh nhỏ miền Trung. Có người học cùng lớp, có người là đàn anh học lớp trên, có người là đàn em học lớp dưới. Hồi đó trường này ông Thiệu là người giỏi nên đã có tiếng tăm, ông Thiệu và nhóm bạn mình lập nên một hội học sinh của trường sinh hoạt về thế thao , bích báo, văn nghệ .... Sau này lớn lên mỗi người đi mỗi ngã nhưng ông Thiệu vẫn còn nhớ tình cảm thời niên thiếu của mình với chúng bạn. Khi thành Tổng Thống ông Thiệu muốn mời số người đó ra tham chính giúp mình. Ông Thiệu cho họ nắm các chức vụ quan trọng nhất của quốc gia vì là người được ông Thiệu tin và có tình cảm bạn bè vì tình cảm hồi niên thiếu này nó nặng lắm. Tuy là bạn với nhau lúc tuổi thơ nhưng có người nhận lời ra giúp, có người không thích tính cách của ông Thiệu nên không nhận lời. Qua câu chuyện này Ximuoi nghĩ là một ông Tổng Thống một ông Vua chưa hẳn là có chân mệnh đế vương mà trời đất giao chân mệnh này cho một người khác, người này sẽ làm công việc của Vua, còn người như ông Thiệu chỉ được Trời đặt làm Vua trong hình thức, để làm người đại diện cho người kia. Nhưng nếu ta dựa trên cái đầu óc danh lợi của mình ta sẽ nhìn theo hướng khác với hướng trời đất sắp đặt. Ximuoi là người nhà của ông đàn anh kia của ông Thiệu nên mới biết mọi việc như thế. Hồi trước Ximuoi hay lục túi ông Thiệu lấy tiền lẻ cũng là việc có thật, lúc đó Ximuoi mới có 4 tuổi. Ximuoi là chư thiên cõi trời giáng trần nên thấy việc của ông Thiệu là tầm thường, không như người khác đặt ông Thiệu lên hàng cao, do đó hai bên mới có suy nghĩ khác nhau cũng là bình thường. Một bên là nhìn trên danh lợi, một bên là không danh lợi . Với chư thiên thì Tổng Thống chư thiên cũng coi như người dân, huống chi người nhà của Ximuoi mới là Vua, ông Thiệu không phải vì không có chữ Vương trên lòng bàn tay. Chuyện này ông đại tá Nguyễn Văn Y là ba ca sĩ Nguyệt Ánh rõ hơn ai hết.