2021-08-19, 09:03 PM
(2021-08-19, 08:53 PM)phai Wrote: Tôi vẫn cảm ơn người Mỹ chứ không có họ thì chắc chắn không có tôi vì ba má tôi là dân di cư 54. Nếu người Mỹ không can thiệp vào VN thì chắc chắn ba má tôi cũng khốn khổ dưới tay cs rồi và tôi đã không có cơ hội chào đời.
Anh cố tình không muốn hiểu ý tôi chắc. Tôi chỉ nhấn mạnh chuyện người Mỹ lạnh lùng bội ước mà bỏ rơi VNCH vào lúc tàn cuộc chiến, họ tới và đem theo lối đánh nhau kiểu nhà giầu đến khi cảm thấy không xong họ ép VNCH ký hiệp ước để họ rút quân cho khỏi mắc cở với lời cam kết sẽ tiếp tục hậu thuẫn, viện trợ VNCH để chống lại BV nhưng cuối cùng họ cắt gần hết viện trợ.
Quân đội VNCH không còn đủ súng ống đạn dược để chống lại quân đội cs.
Đó không phải là lạnh lùng dối trá bội ước hả anh "Mỹ Tâm".
Xin nhớ cho là tôi muốn nói tới chuyện sau hiệp định Paris và những lời cam kết của nước Mỹ thôi nha anh công dân Mỹ.
Thời thế thay đổi. Nếu chính phủ VN mà chỉ tin vào hiệp định và những lời cam kết của nước Mỹ mà không chuẩn bị trước thì tôi cho là thất sách.
Không có ai dại gì mà không tự lo cho mình. Người mà chỉ trông ngóng vào sự cam kết giúp đỡ của người khác khi hoạn nạn thì tôi cho là rất thiếu trí. - KD
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".


