2021-07-25, 08:01 PM
(2021-07-25, 10:22 AM)Sophie Wrote: ...
Bình minh ngẫm nghĩ…
Tâm trí đôi khi như một ánh nến trước những làn gió, cứ mãi phấp phới, chập chờn bởi cơn gió của hoàn cảnh, của thói quen và của những vết thẹo mà trải nghiệm đã từng để lại trong tâm trí.
Có phải khi mình cố gắng rèn luyện một tâm trí hướng nội với sự tỉnh táo và kiên nhẫn lẫn sự nhận thức hoàn toàn mình sẽ bớt bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài và bởi những thói quen để rồi mình có thể tìm thấy được một sự tự do mới?
Lâu lắm rồi mình không chụp ảnh động vật...chú kiến nhìn e thẹn trông dễ thương ghê.
Bạn Sophie chụp cái hình con kiến này trông... rất bắt mắt. Tự hỏi, làm sao Sophie có thể chụp được hình ảnh mà có được cái nền với bối cảnh ánh sáng như thế và con kiến rõ như vậy? Chụp bằng phone hay là máy ảnh camera?
Thêm một điều này. Hình ảnh thì không lời, nên mỗi người có lẽ có những cảm nhận hơi khan khác nhau. Bạn Sophie cho rằng con kiến có vẻ e thẹn chi chi đó, còn anattā thì lại cảm thấy rằng con kiến đang trợn mắt xéo lên thầm trách Sophie có lẽ đại khái như: "Ê, chụp ảnh tui mà có hỏi ý của tui chưa vậy, cô kia?" :)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore