Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lời Giới Thiệu Bài Hát "CHỜ ĐÔNG"
#12
(2018-04-02, 07:38 AM)Chan Nguyet kn Wrote: Đó gọi là tâm mình an thì mới đêm được niềm vui cho mọi người mà mình củng khg biết , làm mà kh làm là vậy đó 
Sis 

Thôi chẩu nha , hôm nay nghỉ lể chat quá xá  :fighting-with-baseball-bat2:  tự mình đập mình luôn  :face-with-tears-of-joy4: Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mình thì lại nghĩ khác hơn CNkn, vì khi tâm mình an thì dù ai nói gì thì tâm mình cũng vẫn tịnh, không buồn...không trách gì ai hết. Chứ tâm mình dù có an hay động gì đi nữa mà tâm của người ta "bất an" thì cũng có vụ giận hờn trách móc thôi hà CNkn ơi! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Okie, CN cứ chẩu tự nhiên, chúc CN have a nice day nhé...Mình cũng tới giờ chẩu luôn đây! Hello Hello :banana.dance: :banana.dance:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply


Messages In This Thread
RE: Lời Giới Thiệu Bài Hát "CHỜ ĐÔNG" - by Bella - 2018-04-02, 07:48 AM