2021-07-05, 10:00 AM
(2021-07-05, 08:19 AM)phai Wrote: Cám ơn trò cưng,
Hét nhạc giựt ông anh ở chỗ kia cự nự quá nên trở về với nhạc tình cổm loãng mạn nhẹ nhàng, chút xíu vác qua cho ổng. Hy vọng ổng không cự, ông đại ca này rất dễ thương nhưng có lẽ bệnh (stroke và ngồi xe lăn cả 10 năm nay) lâu năm nên kỳ này "khíu chọ" còn hơn thầy nữa ;) . Có chị kia giọng ca cũng khá hay mới post lên bài nhạc ổng nghe rồi phán "ca sao ngượng ngập, e dè ... không hay chút nào". Có cô nọ làm đồ ăn post lên, ổng chê cái rụp luôn và ấm ức tới giờ
.
Nhưng ngày xưa ổng dễ thương lắm, và vì tình tri ngộ bao năm với ổng nên giận thì giận mà thương thì thương.
Tâm An Vạn Sự Thành


