2021-05-25, 03:35 PM
(2021-05-25, 03:13 PM)Ech Wrote: Ngày xưa tui cũng làm admin cho một diễn đàn. Làm admin chung với tui là một chị bạn, vợ chồng chị ấy cũng ở gần nhà nên 2 bên qua lại khá thân tình. Tính tui thì chắc các bạn biết rồi đấy, rất là bênh vực bạn bè, ai mà động đến chị ấy là tui ăn thua đủ. Thế rồi một ngày đẹp trời, có người rỉ tai tui là cả diễn đàn đồn ầm lên là tui và chị ấy cặp nhau, chồng chị ấy ghen tuông tùm lum. Hai chị em chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Vợ tui và chồng chị ấy vẫn thường gặp nhau trong các cuộc gặp mặt off line của các members của diễn đàn, nghe chuyện cũng chỉ phải cười trừ mà thôi. Công nhận thiên hạ ác miệng khiếp thật. Hôm chủ nhật vừa rồi chị ấy còn ghé thăm, đem cho một đống trái cây vườn nhà chị. Trên đời tui chưa từng thấy ai tốt như chị ấy, không hiểu sao lại có nhiều người đàn bà ghét cay ghét đắng chị ấy như vậy.
Ồ, tao có thể đoán ra chị này rồi vì lúc đó tao cũng chơi ở diễn dàn đó và biết mày và chị đó làm admins. Hồi đó mày và tao không hề biết nhau và như là mày ghét tao nữa là đàng khác hihi.
Tao công nhận chị í vừa giỏi vừa tốt bụng. Mày cũng biết tao thích bonsai và có mấy cây bonsai bát tiên, một hôm tao chụp hình mấy cây đó posted lên rồi viết bâng quơ đại khái "bát tiên ở chỗ tui sao hoa chỉ có một màu nhưng nhìn hình trên net thấy nhiều màu khác nhau lắm. Tui kiếm hoài mà không ra mấy màu khác nếu có tui sẽ mua và trồng chung vào một chậu rồi uốn cho một chậu cây có 3,4 màu hoa thì đẹp biết bao" . Chỉ đọc được mới viết xuống: "Tôi sắp qua Toronto ăn đám cưới, anh thích màu nào cho tôi biết để tôi mua đem qua tặng anh". Tao đọc xong mà giật mình vì chỉ và tao không có gì là thân thiết hết. Tao không muốn phiền chỉ nên từ chối vì chỉ là mấy cây hoa không có cũng chẳng sao.
Chỉ hơn tuổi mày nhiều mà ai đồn đãi ẩu thật đó.