2021-05-07, 09:45 AM
(2021-05-06, 11:26 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Nói thiệt đúng .... sống trên đời nên rút tỉa mọi thứ để làm hành trang đi trên đời của mình.... Và bạn gái TT đã nói đúng .... Cứ việc coi đời là 1 bài toán, là 1 ván cờ ..... Nó có thật nhiều đường đi, nước bước.... và kết quả ra sao thì không ai mà đoán được ....
Ngoài ra khi cần chửi thì nên chửi ... khi không cần thì bỏ qua không làm phiền ai .... Còn ai chân chính thì... cứ để họ làm chân chính.... Mình chỉ cần chân thật là đủ rồi.... Cứ nên sống vô tư.... nhưng khi cần thì vẫn phải ra tay không phân biện nam, nữ hay hệ thứ 3...... Until then ... Good Luck...
Hihi, người trong xứ văn minh xếp người đàn ông thua cả con chó là có lý do đó anh. Bởi vì bản chất của người đàn ông là phải mạnh mẻ, rất khó có thể bị tổn thương, và chẳng cần người khác bảo vệ. Ở chiều hướng ngược lại, thì người phụ nữ và con chó cần phải được bảo vệ hơn.
Ở ngoài đời, em không phân biệt màu da, cũng chẵng để ý đến giới tính, khi nhận thấy người khác thật sự cần giúp đỡ, thì em giúp liền. Có lẻ vì thế, nên xưa nay dù ở nơi nào, trong nước hay ngoài nước, hắc bạch đều chừa cho em 1 không gian riêng đễ nhàn nhã sống.
See-through me in you