2021-04-25, 01:15 PM
Quân đội ngoại cảm Mỹ thực thi nhiều nhiệm vụ ly kỳ, trong đó có Chiến tranh Việt Nam
Minh An • 06:30, 25/04/21
hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đều nắm trong tay lực lượng quân đội ngoại cảm tối mật của riêng họ. Lực lượng quân đội bí ẩn nhất thế giới, lực lượng quân đội ngoại cảm của Mỹ đã làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh bất khả thi từ Việt Nam cho đến sao Hỏa?
Nhà ngoại cảm dùng để chỉ một người có các khả năng đặc biệt như thần giao cách cảm, thiên nhãn thông, tạo ra chuyển động bằng ý niệm, có thể tiên tri và cảm giác trước được, có thể gặp gỡ và nói chuyện với linh hồn. Nói đến đây, có lẽ một số bạn muốn hỏi rằng những điều này liệu có cơ sở khoa học không? Thực sự là không. Tuy nhiên, hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đều nắm trong tay lực lượng quân đội ngoại cảm tối mật của riêng họ. Lực lượng quân đội bí ẩn nhất thế giới, lực lượng quân đội ngoại cảm của Mỹ đã làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh bất khả thi từ Việt Nam cho đến sao Hỏa?
Người nhìn sơn dương chằm chằm
Trong căn cứ quân sự Fort Bragg tại bang North Carolina của Hoa Kỳ, một đàn dê đang thong thả thưởng thức cỏ khô ngon lành, thỉnh thoảng lại nhìn những bức tường bê tông xám xung quanh. Trong một túp lều không có gì nổi bật bên cạnh, một người lính trẻ đang nhìn những con dê qua một lỗ nhòm, trông anh ta rất mệt mỏi. Có những người lính khác im lặng chờ đợi trong phòng. Một người đàn ông trông như một vị tướng vẻ mặt rất lo lắng đi tới đi lui hết lần này đến lần khác, chiếc đồng hồ tròn treo trên tường đang điểm từng tiếng tích tắc.
Đột nhiên, một con dê ở ngoài căn phòng bắt đầu ho khan, máu mũi chảy ròng ròng, rồi ngã lăn ra đất, co giật rồi chết. Vị tướng quân không kìm được vội thốt lên: “Trời ơi, thật sự làm được rồi!”. Người lính trẻ gật đầu đáp lại, vừa rồi anh ta tập trung ý niệm của mình giết chết con dê. Tuy nhiên, tim của người lính này cũng phải chịu tác động qua lại, và cơ thể của anh ta bị thương nặng, có lẽ đó là báo ứng.
Đây là một cảnh trong bộ phim "The Man Who Stare at Goats", được chuyển thể từ cuốn sách phi tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của tác giả kiêm nhà báo người Anh Jon Ronson. Bộ phim khiến người ta uể oải và phải la hét này kể về câu chuyện Hoa Kỳ lợi dụng khả năng siêu nhiên để chống lại kẻ thù, khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng cốt truyện kỳ quái này không đến từ sự tưởng tượng của nhà biên kịch người Anh, cũng không phải là mánh lới được các nhà biên kịch Hollywood sử dụng để thu hút khán giả, mà là từ một hồ sơ được giải mật của chính phủ Mỹ. Phụ đề ở đầu phim có nội dung: "Tất cả những điều này thật hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ".
Minh An • 06:30, 25/04/21
hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đều nắm trong tay lực lượng quân đội ngoại cảm tối mật của riêng họ. Lực lượng quân đội bí ẩn nhất thế giới, lực lượng quân đội ngoại cảm của Mỹ đã làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh bất khả thi từ Việt Nam cho đến sao Hỏa?
Nhà ngoại cảm dùng để chỉ một người có các khả năng đặc biệt như thần giao cách cảm, thiên nhãn thông, tạo ra chuyển động bằng ý niệm, có thể tiên tri và cảm giác trước được, có thể gặp gỡ và nói chuyện với linh hồn. Nói đến đây, có lẽ một số bạn muốn hỏi rằng những điều này liệu có cơ sở khoa học không? Thực sự là không. Tuy nhiên, hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đều nắm trong tay lực lượng quân đội ngoại cảm tối mật của riêng họ. Lực lượng quân đội bí ẩn nhất thế giới, lực lượng quân đội ngoại cảm của Mỹ đã làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh bất khả thi từ Việt Nam cho đến sao Hỏa?
Người nhìn sơn dương chằm chằm
Trong căn cứ quân sự Fort Bragg tại bang North Carolina của Hoa Kỳ, một đàn dê đang thong thả thưởng thức cỏ khô ngon lành, thỉnh thoảng lại nhìn những bức tường bê tông xám xung quanh. Trong một túp lều không có gì nổi bật bên cạnh, một người lính trẻ đang nhìn những con dê qua một lỗ nhòm, trông anh ta rất mệt mỏi. Có những người lính khác im lặng chờ đợi trong phòng. Một người đàn ông trông như một vị tướng vẻ mặt rất lo lắng đi tới đi lui hết lần này đến lần khác, chiếc đồng hồ tròn treo trên tường đang điểm từng tiếng tích tắc.
Đột nhiên, một con dê ở ngoài căn phòng bắt đầu ho khan, máu mũi chảy ròng ròng, rồi ngã lăn ra đất, co giật rồi chết. Vị tướng quân không kìm được vội thốt lên: “Trời ơi, thật sự làm được rồi!”. Người lính trẻ gật đầu đáp lại, vừa rồi anh ta tập trung ý niệm của mình giết chết con dê. Tuy nhiên, tim của người lính này cũng phải chịu tác động qua lại, và cơ thể của anh ta bị thương nặng, có lẽ đó là báo ứng.
Đây là một cảnh trong bộ phim "The Man Who Stare at Goats", được chuyển thể từ cuốn sách phi tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của tác giả kiêm nhà báo người Anh Jon Ronson. Bộ phim khiến người ta uể oải và phải la hét này kể về câu chuyện Hoa Kỳ lợi dụng khả năng siêu nhiên để chống lại kẻ thù, khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng cốt truyện kỳ quái này không đến từ sự tưởng tượng của nhà biên kịch người Anh, cũng không phải là mánh lới được các nhà biên kịch Hollywood sử dụng để thu hút khán giả, mà là từ một hồ sơ được giải mật của chính phủ Mỹ. Phụ đề ở đầu phim có nội dung: "Tất cả những điều này thật hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ".
Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !