2021-04-06, 05:44 PM
(2021-04-06, 05:39 PM)Cúc Wrote: Họ đọc Họ cho đó là tuyên truyền
Cúc đọc lại thấy khác . Cúc hồi giờ nghe kể thủ đoạn của Việt Cộng nhưng không tin . Đọc xong đã tin .
1 tác phẩm mỗi người đọc có cảm nhận riêng .
à , ok. Sis đăng bài để nói vc thủ đoạn. Để ldn đọc.
Đúng, đọc thì mỗi người có cảm nhận riêng, nhưng ý chính thì mọi người phải công nhận là như thế như thế.
Sis đọc 1 bài viết chống cộng thì khác 1 bài hoan hô Việt cộng phải 0 nào.
Ldn ủng hộ sis Cúc vào đây đăng bài, đọc bài


Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire