2021-04-01, 02:00 PM
(2021-04-01, 01:37 PM)Ech Wrote: Tháng 4 đến là thấy nhớ Saigon mà. Dĩ nhiên cái nhớ của anh thì chả thấm vào đâu so với cái nhớ của em rồi, nhưng cái nhớ của anh thì nó lại ngấm ngầm và đau hơn. Có lẽ nhớ đến cái thời tuổi trẻ của mình thì nhiều hơn.
Nghe mày hát bài này mà nhớ quá SG, nhớ hồi đó tuy vẫn còn lây lất trong SG nhưng đã cảm thấy SG của tuổi thơ lạc mất rồi. Tối tối mở đài VOA nghe Khánh Ly hát mà cay cay mắt.
Mày còn có về lại SG mấy lần rồi phải không, còn tao 30 năm không về lại, có cái như đã quên, có cái lại cứ hắt hiu trôi về khi chợt đến ngày tháng này hay nghe loáng thoáng câu hát nào ở đâu đó. Gia đình tao lại gắn bó, được/mất nhiều quá với VNCH nên nỗi nhớ và nỗi đau lại càng nhiều.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)


