2021-03-16, 06:11 PM
Nơi trú ẩn
Một trái tim đầy tình thương là ngôi nhà ấm nhất, là nơi trú ẩn an toàn nhất cho chính bản thân mình và cho những người chung quanh.
Nhân gian như biển rộng, mỗi chúng ta đều là một con cá nhỏ giữa lòng đại dương mênh mông, và có kẻ, đôi khi, phải bơi cho hết một vòng đại dương rộng lớn ngoài kia mới tìm được nơi trú ẩn cho mình.
Thứ mang đến cảm giác an toàn thì nhiều, nhưng thứ thật sự an toàn thì lại ít; kẻ nói thương người thì nhiều, nhưng kẻ vì thương người mà làm một nơi trú ẩn vững chãi cho người thì lại ít.
Có lẽ ai cũng nghĩ mình bé nhỏ lắm, chẳng đủ sức để cưu mang được ai, thật ra, mỗi chúng ta, ai cũng có thể cưu mang được nhiều hơn những gì trái tim mình có thể.
Khi biết tự thương lấy bản thân, chúng ta sẽ tự biết thu xếp và tạo ra một góc nhỏ thật vững chãi cho mình để có thể bình yên dù thế giới ngoài kia có sụp đổ xuống. Khi biết thương người, chúng ta cũng sẽ có cách để tạo ra một thế giới thật an cho họ.
Trong khoảnh khắc chúng ta gom đủ từ bi để thương được cuộc sống là khoảnh khắc đẹp nhất.
Khó nhất trong cuộc sống không phải là khi từ bỏ những người chúng ta thương, mà là khi cưu mang được một người chưa bao giờ yêu thương chúng ta cả.
Khi tâm thiếu từ bi, kẽ bàn tay hóa rộng, đánh rơi hết tình người.
Khi tâm thiếu từ bi, cuộc đời hóa nhỏ hẹp, không cưu mang được ai, kể cả bản thân mình.
Mong người luôn an.
Vô Thường
Một trái tim đầy tình thương là ngôi nhà ấm nhất, là nơi trú ẩn an toàn nhất cho chính bản thân mình và cho những người chung quanh.
Nhân gian như biển rộng, mỗi chúng ta đều là một con cá nhỏ giữa lòng đại dương mênh mông, và có kẻ, đôi khi, phải bơi cho hết một vòng đại dương rộng lớn ngoài kia mới tìm được nơi trú ẩn cho mình.
Thứ mang đến cảm giác an toàn thì nhiều, nhưng thứ thật sự an toàn thì lại ít; kẻ nói thương người thì nhiều, nhưng kẻ vì thương người mà làm một nơi trú ẩn vững chãi cho người thì lại ít.
Có lẽ ai cũng nghĩ mình bé nhỏ lắm, chẳng đủ sức để cưu mang được ai, thật ra, mỗi chúng ta, ai cũng có thể cưu mang được nhiều hơn những gì trái tim mình có thể.
Khi biết tự thương lấy bản thân, chúng ta sẽ tự biết thu xếp và tạo ra một góc nhỏ thật vững chãi cho mình để có thể bình yên dù thế giới ngoài kia có sụp đổ xuống. Khi biết thương người, chúng ta cũng sẽ có cách để tạo ra một thế giới thật an cho họ.
Trong khoảnh khắc chúng ta gom đủ từ bi để thương được cuộc sống là khoảnh khắc đẹp nhất.
Khó nhất trong cuộc sống không phải là khi từ bỏ những người chúng ta thương, mà là khi cưu mang được một người chưa bao giờ yêu thương chúng ta cả.
Khi tâm thiếu từ bi, kẽ bàn tay hóa rộng, đánh rơi hết tình người.
Khi tâm thiếu từ bi, cuộc đời hóa nhỏ hẹp, không cưu mang được ai, kể cả bản thân mình.
Mong người luôn an.
Vô Thường
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)