2021-03-07, 11:04 AM
good morning everyone , tối qua thức khuya quá , nên sáng nay , công chúa dậy trễ ... hehehehe
để Vân nói cho Quê điều này ... ĐIÊN VÀ QUỸ ÁM KHÔNG HỀ GIỐNG NHAU
Quê nên nhớ , để đừng có gặp ai điên , mà nói người ta bị quỹ ám , người ta rượt Quê chạy vắt giò lên cổ không kịp thở đó nha ... Vân nói trước rồi .. I am warning you
Vân cho Quê coi đoạn Kinh thánh này , quỹ ám có dưới nhiều hình thức , chứ không phải chỉ là điên thôi
Công vụ 16:16-18
16 Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó.
17 Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Ðức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.
18 Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đờn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.
trong câu chuyện này , người bi quỹ ám có khả năng làm thầy bói , kiếm tiền làm lợi cho ông chũ của mình , cô ta có super power , chứ cô ta không hề điên kiễu Quê nói cho vô nhà thương điên ... cô ta biết những người sứ đồ này là ai ... và cuối cùng Paul đả nhân danh Chúa Jesus mà đuổi quỹ này
QUÊ NÊN NHỚ .. NHỮNG NGƯỜI ĐUỖI QUỸ TRONG KINH THÁNH , LÀ SỨ ĐỒ ... CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI NHÁ .. NHỮNG NGƯỜI ĐẢ TỪNG ĐI CHUNG CHUÁ JESUS
THỜI BUỔI BÂY GIỜ , CÓ AI DÁM NHẬN MÌNH LÀ SỨ ĐỒ , ĐŨ KHẢ NĂNG ĐUỖI QUỸ ??
QUÊ NÊN SUY NGHĨ LẠI CHUYỆN NÀY
tỉ dụ bây giờ ... Vân dám nói Quê là .. Vân tin Chúa , Vân cầu nguyện Chúa , Vân nói chuyện với Chúa
nhưng nếu Quê kêu Vân đuỗi quỹ .. Vân nói no
Vân làm gì có khả năng đuỗi quỹ , sorry
để Vân nói cho Quê điều này ... ĐIÊN VÀ QUỸ ÁM KHÔNG HỀ GIỐNG NHAU
Quê nên nhớ , để đừng có gặp ai điên , mà nói người ta bị quỹ ám , người ta rượt Quê chạy vắt giò lên cổ không kịp thở đó nha ... Vân nói trước rồi .. I am warning you

Vân cho Quê coi đoạn Kinh thánh này , quỹ ám có dưới nhiều hình thức , chứ không phải chỉ là điên thôi
Công vụ 16:16-18
16 Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó.
17 Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Ðức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.
18 Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đờn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.
trong câu chuyện này , người bi quỹ ám có khả năng làm thầy bói , kiếm tiền làm lợi cho ông chũ của mình , cô ta có super power , chứ cô ta không hề điên kiễu Quê nói cho vô nhà thương điên ... cô ta biết những người sứ đồ này là ai ... và cuối cùng Paul đả nhân danh Chúa Jesus mà đuổi quỹ này
QUÊ NÊN NHỚ .. NHỮNG NGƯỜI ĐUỖI QUỸ TRONG KINH THÁNH , LÀ SỨ ĐỒ ... CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI NHÁ .. NHỮNG NGƯỜI ĐẢ TỪNG ĐI CHUNG CHUÁ JESUS
THỜI BUỔI BÂY GIỜ , CÓ AI DÁM NHẬN MÌNH LÀ SỨ ĐỒ , ĐŨ KHẢ NĂNG ĐUỖI QUỸ ??
QUÊ NÊN SUY NGHĨ LẠI CHUYỆN NÀY

tỉ dụ bây giờ ... Vân dám nói Quê là .. Vân tin Chúa , Vân cầu nguyện Chúa , Vân nói chuyện với Chúa
nhưng nếu Quê kêu Vân đuỗi quỹ .. Vân nói no
Vân làm gì có khả năng đuỗi quỹ , sorry
