2021-03-04, 03:36 PM
(2021-03-04, 03:08 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ldn đọc rồi, lát đọc lại lần nữa. Như là ldn cũng đi cruise 😆 có coi clips youtube, coi phóng sự mà sis Hope kể thì cảm nhận lại khác.
Ừ, cái lúc mình đi thì thấy vậy đó, mình không cho con mình được cái gì, thì mình làm trong cái khả năng của mình, tạo 1 ký ức đẹp, sau này tụi nó nhớ mãi.. với lại mình nghĩ trong 1 năm người đi làm, người đi học, cũng mệt mỏi, cũng nên có nhưng giây phút tận hưởng cái gì đó.. vợ chồng hay những người yêu nhau cũng vậy, sự ràng buộc sẽ gắn bó hơn nếu dành cho nhau thời gian bên nhau hơn...
Trên đời bất cứ 1 cái gì cũng vậy, đều có người thuận và có người nghịch.. không nhất thiết phải thế này mới đúng và thế kia thì sai.. quán xuyến 1 cuộc hành trình du lịch với 26 gia đình như anh kia không hề dễ.. nếu tỷ lệ tiêu cực quá nhiều thì nên thu gọn trong lòng bàn tay thì kế hoạch sẽ có triển vọng thành công hơn. Mình nghĩ như vậy và mình làm như vậy.
thời nay đi cruise thế nào thì mình không biết nha Ngọc.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

