2021-02-28, 01:47 PM
(2021-02-28, 12:04 PM)tuyetvan Wrote: thiệt ra nuôi 1 đứa nhỏ không phải dễ ... có nhiều chuyện mình phải đối diện khi nó không đi theo những gì mình dự định ... trong trường hợp đó , Khoa nghĩ mình sẽ thế nào ??
tuỳ theo tuổi của đứa nhỏ , đôi khi mình phải ở nhà để chăm sóc nó
còn khi nó lớn rồi , thì cũng nhẹ bớt , mình có thể đi làm được ... nhưng đó cũng là cái tuổi nó gần với thế giới bên ngoài ... mình không cẫn thận , thì cũng sẽ gặp nhiều rắc rối chứ không phải chuyện đùa
Khoa nghĩ sao ??
theo nhận xét vì khoa có tánh rất thích observe, evaluate , assess, và learn thì khi có con , từ lúc sinh con ra cho đến " forever " , con vẫn là con của mình . Có nhiều người nói khi nó 18 là xong , phẽ re ... Au contraire mon ami
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

