Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2021-02-09, 11:52 PM)LeThanhPhong Wrote: Bác quexua,

Chuyện sau đây xảy ra với LTP khoảng 20 năm về trước .  

Có lần LTP ngủ giấc trưa, mơ mình du Nguyệt Điện, diện kiến Hằng Nga và các cô tiên nữ múa hát . Khi tỉnh dậy, phải một lúc lâu mới hoàn hồn vì không nhận ra nơi mình vừa chợp mắt: "Sao ta lại ở đây ?  Ta đang nói chuyện với Hằng Nga mà!"

Thiền sư Tejaniya (Miến Điện) dạy: Tất cả các giấc mơ đều là hoạt động của Tâm vẽ vời, nên không có giá trị gì .  Chúng chỉ có giá trị "khi đang mơ và ta biết ta đang mơ" mới đáng trình lên cho Ngài Thiền sư biết vì khi đó thiền sinh đã có bước tiến "sống tỉnh thức" . 

Innocent

Câu chuyện của bác LTP khá đặc biệt. Tại sao bác lại có thể thấy Hằng Nga được? Vì thường lẻ ra mình chỉ nằm mơ thấy nhân vật nào có thật, hay nghĩ là có thật! Chứ nhân vật giả tưởng thì làm sao lại thấy được vì tiềm thức của mình đâu có tin?? Chẳng lẻ bác lại tin có Hằng Nga sao?  À, hay là 20 năm trước bác có yêu thầm một cô nào đó đẹp tựa Hằng Nga?   banana-skipping-rope-smiley-emoticon  Rollin  

Nói vậy chớ cách đây vài năm, sực nhớ có một lần qx cũng nằm mơ thấy mình nói chuyện với Chú Cuội trên mặt trăng và có thoáng thấy bóng Hằng Nga thì phải, nhớ hình như cổ mặc áo đẹp lộng lẩy và yểu điệu lắm. Khi tỉnh dậy tui cũng thắc mắc không hiểu tại sao lại nói chuyện với Chú Cuội.  Becuoi

Có lẻ chỉ là những cảnh giới của Tâm phải không bác?  Ôi, cảnh giới là gì?     Suytu :LOL-53:
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2021-02-27, 03:06 AM