2021-02-19, 03:09 PM
(2021-02-17, 11:03 AM)tuyetvan Wrote: wow, thread này mở ra vào năm 2019 .. lâu quá rồi Vân cũng quên mất nó ... cám ơn Phong đả kéo nó lại vào đây nha
bây giờ đọc lại , Vân cũng chẳng biết mình nói gì lúc đó nữa ... heheheh ... chắc đôi khi nói chuyện , chỉ là phút giây bốc đồng , nên 1 năm sau đọc lại , cũng chẵng hiểu chính mình viết cái gì luôn
có 1 điều mà bây giờ Vân mới để ý BÀ MAI nói ... là anh Koku cũng là dân Canada giống Vân ... trong này , so far , Vân biết có vài người là dân Canada , như Lãng , Lamtu (không biết nhớ có đúng nick không nữa , trí nhớ Vân rất là dỡ)
ngoài ra , Vân không biết có ai là dân Canada không ?? nhưng dù cho có là dân Canada mà ở bên trời đông , thì cũng xa Vân .... còn hơn là nếu họ ở Seattle
nếu biết được có bạn nào cũng ở Vancouver với Vân ... thì mới vui thiệt là vui .. Vân sẽ hẹn gặp bạn đó liền ... còn nếu biết là dân Canada mà ở bên trời đông , thì thiệt tình là Vân cũng chịu thua
Bà Mai không biết bây giờ ra sao rồi ??
nếu bà có đọc cái post này , thì bà cho Vân biết anh Koku có phải ở gần hay ở xa Vân nhá
gần thì Vân sẽ gặp anh 1 ngày gần đây
còn xa thì .... thì ... thì ... chỉ biết cười huề vốn thôi .. và nói ...
I love Canada
Chị thấy em ngoan đạo nên mới dám vào đây nói vài lời khai sáng cho em..
Vẫn ơi vân ă..
Đừng có ý nghĩ gặp thằng cha đó, em thất vọng đó, chị gặp rồi nè.. woai gì đâu..tánh gì kỳ cục , lúc nào cũng có tật giống Biden lấy 2 bàn tay làm cây súng chỉ trổ cứ nói SVPK hoài, lâu lâu lại thot lên ý trời, ý trời, em mà nghe riết coi chừng sanh tưng theo em nhé..
Chưa hết đâu nhé, tướng chả ốm nhôm như Hoài Linh , lổ mũi bự chà bá như LM Chi Tài , con mắt thì mơ mơ như mắt tụi THẦY pháp, thầy bùa nhìn thôi miên thiên hạ đó em ơi..
Chị nói nhiêu đó hy vọng em hiểu nhiều..
,
