2021-02-17, 07:36 PM
Wow, vậy hả QM ??? năm nay coi bộ tuyết đậm hả ??
chổ Vân ... tuyết rơi vào Saturday , bắt đầu cho long weekend , hôm đó Vân không biết mình nên lái xe hay đi bus ... ban đầu tính đi bus , nhưng suy nghĩ lại , Vân nói "Chúa ơi , với đức tin , con sẽ lái xe đi" ... rốt cuộc mọi chuyện cũng tốt đẹp ngày hôm đó ... cái Vân sợ là về ban đêm mà bị stuck trên ice .. có lần xe Vân bị xoáy bánh trên ice vào nữa đêm , chu mèn , may phước cũng gần nhà , cuối cùng Vân phải dựng đầu neighbor dậy nữa đêm để giúp Vân ... vì ban ngày, tuyết tan thành nước ... ban đêm lạnh lại , nước trở thành ice .. dính vào là coi như tiêu
QM có kỹ niệm nào kẹt trên tuyết không
à, Chúa thương , nên cho tuyết chỉ trong long weekend thôi , vô Monday là mưa nên tuyết tan hết .. thế là Tuesday Vân đi làm bình an
mèn ... 9 inches là phải xúc tuyết rồi ... Vancouver năm nay không tới nỗi phải xúc tuyết ... ôi cám ơn Chúa
chổ Vân ... tuyết rơi vào Saturday , bắt đầu cho long weekend , hôm đó Vân không biết mình nên lái xe hay đi bus ... ban đầu tính đi bus , nhưng suy nghĩ lại , Vân nói "Chúa ơi , với đức tin , con sẽ lái xe đi" ... rốt cuộc mọi chuyện cũng tốt đẹp ngày hôm đó ... cái Vân sợ là về ban đêm mà bị stuck trên ice .. có lần xe Vân bị xoáy bánh trên ice vào nữa đêm , chu mèn , may phước cũng gần nhà , cuối cùng Vân phải dựng đầu neighbor dậy nữa đêm để giúp Vân ... vì ban ngày, tuyết tan thành nước ... ban đêm lạnh lại , nước trở thành ice .. dính vào là coi như tiêu
QM có kỹ niệm nào kẹt trên tuyết không
à, Chúa thương , nên cho tuyết chỉ trong long weekend thôi , vô Monday là mưa nên tuyết tan hết .. thế là Tuesday Vân đi làm bình an
mèn ... 9 inches là phải xúc tuyết rồi ... Vancouver năm nay không tới nỗi phải xúc tuyết ... ôi cám ơn Chúa

