Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Single Dad khổ vì ...không được gạ tình..
#24
(2021-02-09, 05:51 PM)Dược Tuệ Wrote: Chả có gì đâu vì ông nào cũng nghĩ thầm :"Chắc mình trong thiểu số siêng năng"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Dược Sỹ nói đúng, ai cũng nghĩ vậy, cứ coi như thằng Đạn Chí Phèo nó nói hết cái làng Vũ Đại, trừ mình ra.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply


Messages In This Thread
RE: Single Dad khổ vì ...không được gạ tình.. - by Dan. - 2021-02-09, 05:58 PM