Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2021-02-03, 11:54 PM)Hai hòn Wrote: Em QX úi ùi. Hì hì...hì hì. Anh hai nghĩ nói ngược lại không thể được, vì có chép rằng: “Trước hết, kiếm cho được Nước Trời, rồi sau đó tất cả mọi sự (khôn ngoan, hiểu biết, tình yêu .... vật chất) sẽ đến.”

Đối với những người học cao, hiểu rộng về thế gian thì hơi khó kiếm được Thiên Đàng.  Chứ còn như anh hai cứ hì hì...hì hì suốt ngày thì dễ hơn, theo ý nghỉ thiển cận của anh hai.  Bây giờ anh hai muốn hỏi em QX một câu hỏi nè.  Thiên Đàng là nơi Thiên Chúa ngự trị. Vậy nếu Thiên Chúa ở khắp mọi nơi vậy thì Thiên Đàng ở chổ mô?  Lol Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Hê Lô anh Hai Hòn, 

Anh nói có lý lắm á. Nếu kiếm được nước Trời thì chắc đâu còn cần thứ gì khác phải không?   Rollin   Mình chỉ cần khi còn ở thế gian hoặc lở khi đi lạc vào nơi chốn ... ahem ... kia thì biết tìm đường ra thôi mờ.

"Nếu Thiên Chúa ở khắp nơi, vậy Thiên Đàng ở chổ mô?"   Chà câu hỏi nầy rắc rối nhỉ ...  Suytu  anh HH có đố mẹo không đấy? Tui trả lời đại nhe ... Thì ... thì Thiên Đàng có thể ở khắp mọi nơi. 

Nhưng mà vậy sao có người phải tìm? Hoặc cả đời tìm không thấy?  banana-skipping-rope-smiley-emoticon Becuoi
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2021-02-09, 03:33 AM