2021-02-07, 01:15 AM
(2021-02-07, 12:25 AM)Dan. Wrote: - Sống phải thực tế chút đi ku. Giờ là mấy giờ rồi mà còn ngái ngủ vậy cưng?. Thời buổi kim tiền này mà hổng có xoàn thì làm sao mà giữ được hạnh phúc. Nhất là thời nay biết bao nhiêu trái cấm được bày ra chỉ để cám dỗ nàng Eva xinh đẹp của mình?. Nào là thời trang, nào là mỹ phẩm, nào là các kiểu nail xanh nail đỏ, nào là túi gel từ to đến nhỏ, sao hông tính dzô?.![]()
Xoàn suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện thôi, quan trọng là cách mình mang nó ra xử dụng, mang ra dùng khác với mang ra dụ dỗ, như câu mài nói, Yêu tui hay yêu xoàn ở trên chính là kiểu mang ra dzụ dzỗ người ta rồi. Khi yêu thì người ta cần câu thơ và một trái tim dại khờ thiệt, nhưng khi lấy nhau về thì cũng cần có xoàn để lấy ra xài chứ mậy?. Không có xoàn thì làm sao giữ được hạnh phúc?. Không nghe em Ngọc Trinh từng nói à, Lấy nhau về không có xoàn để xài thì cạp đất mà ăn à?...![]()
Hello anh Đạn

Cho em hỏi, anh có quơ đủa cả nắm không vậy ? Ai nói với anh phụ nữ nào cũng thích kim cương hột xoàn, thời trang và mỹ phẩm nhỉ ? Nếu anh theo đuổi ai đó chỉ vị họ thích những thứ ấy, vậy anh có nghĩ ra rằng họ yêu những vật chất đó hơn hay là yêu anh hơn không nhỉ ?
Muốn có 1 mối quan hệ bền vững theo em nghĩ, thì phải có ít nhất là tình bạn, tình đồng hành, tình cảm, sự chân thành và lòng tôn trọng lẫn nhau - nếu 1 trong 5 thứ này mất đi thì mối quan hệ ấy sẽ lung lây (em chỉ nói theo kinh nghiệm của em)
Còn theo anh nghĩ "Không có xoàn thì làm sao giữ được hạnh phúc?" như vậy có quá limited hay không? Em không nghĩ những mối quan hệ chỉ vì sự cám dổ của hột xoàn hay những vật chất khác sẽ bền vửng lâu dài
"My five cents worth
